Đèo BL cơ bản đã hoàn thành...chỉ còn đọan nhỏ chưa xong thôi...nhưng đi ĐL thời điểm này em nghĩ không thú vị vì
1. Không lạnh
2. Mùa mưa triền miên, không đi đâu được hết trừ offroad
3. Hồ Xuân Hương cạn nước
--------
vài hình em mới shot hôm 13/06
1. Không lạnh
2. Mùa mưa triền miên, không đi đâu được hết trừ offroad
3. Hồ Xuân Hương cạn nước
--------
vài hình em mới shot hôm 13/06





Love Car nói:thứ 7 tuần này 3h sáng em đi tới thứ 2 về có bác nào đi chung không
Chào bác , thứ 7 tuần này em 3 h em cũng đi ĐL , nếu tiện mình đi cùng cho vui, có bạn đồng hành, bác đi từ đâu ?, e xuất phát từ Q12 lúc 3:00 đến Biên Hòa đón vài người thân nữa
hattrickson nói:Cám ơn trời phật, cuối cùng thì Bảo Lộc cũng thông, nhưng.. giao thông..vẫn bắn.
hội thao bắn tốc độ thì diễn ra suốt năm trên đoạn đường này
Bác Lucastoni :
1-Không lạnh :
Đủ để ngủ 1 giấc ngon đó bác, đúng là o lạnh teo nhưng.....tư tèo tèo đó pác.
2-Mùa mưa triền miên, không đi đâu được hết trừ offroad :
Úi giời bác ơi....Sao bác không chui vào quán nhậu nhỉ? Mưa triền miên, mỗi ngày....là nét riêng của DL đó bác. Bác o rành quán nào thì hú em 1 phát....hehehehe . Nhậu dưới trời mưa Đà Lạt rất thơ...Biết đâu bác sẽ làm được vài bài thơ à nhen..!
3-Hồ Xuân Hương cạn nước :
Lá phổi Hồ Xuân Hương góp phần tạo nên sương mù cho Tp Đà Lạt, hiện nay đang nạo vét. Các bác chờ xong hẳn đi. Theo tin chính thức là vào trước Tết 2010 để chuẩn bị đón 2011.
Nhưng tinh hình có hơi oải. Em thấy các ngài thi công chú tâm khai thác "thiếc" là chính. Em ngồi uống cà phê gần đấy mà thấy viễn cảnh...có nước sạch sao còn xa quá!
***Đèo Bảo Lộc thì cơ bản hoàn thành, nhưng em thấy các bác đi chưa quen bò 40-50 là tốt nhất.
1-Đèo chưa làm bờ kè bên vực, đang móc mấy sợi dây ni lông trông thật ớn xương. Đường nhựa láng nhưng chạy trời mưa dễ trơn trượt. Có thể loạng choạng nếu chưa quen đường và né các xe tải rau Đà Lạt.
2-Nhưng lúc có mưa, đèo có những đoạn sương mù dày đặc đến nỗi o thấy đường đi. Nhất là những đoạn chưa hoàn thành còn đá sỏi và không có gì để xe chúng ta rà hướng đi...
Kinh nghiệm của em (FE AT 2009).....
Dừng xe hẳn, mở đèn nguy hiểm cho các xe sau chú ý. Mồi thuốc, rít 1 vài hơi cho lãng đãng...không có gì vội cả...
Chờ có ông tải hay Thành Bưởi, Phương Trang đi qua....em nép lề 1 tí cho nó qua.
Các bác bám theo sau...
Các bác sẽ thấy sương rẽ qua 2 cánh ào ào....! Sau đít xe tải chỉ còn khoảng trống trơn...chạy theo cho nó lành..
1-Không lạnh :
Đủ để ngủ 1 giấc ngon đó bác, đúng là o lạnh teo nhưng.....tư tèo tèo đó pác.
2-Mùa mưa triền miên, không đi đâu được hết trừ offroad :
Úi giời bác ơi....Sao bác không chui vào quán nhậu nhỉ? Mưa triền miên, mỗi ngày....là nét riêng của DL đó bác. Bác o rành quán nào thì hú em 1 phát....hehehehe . Nhậu dưới trời mưa Đà Lạt rất thơ...Biết đâu bác sẽ làm được vài bài thơ à nhen..!
3-Hồ Xuân Hương cạn nước :
Lá phổi Hồ Xuân Hương góp phần tạo nên sương mù cho Tp Đà Lạt, hiện nay đang nạo vét. Các bác chờ xong hẳn đi. Theo tin chính thức là vào trước Tết 2010 để chuẩn bị đón 2011.
Nhưng tinh hình có hơi oải. Em thấy các ngài thi công chú tâm khai thác "thiếc" là chính. Em ngồi uống cà phê gần đấy mà thấy viễn cảnh...có nước sạch sao còn xa quá!
***Đèo Bảo Lộc thì cơ bản hoàn thành, nhưng em thấy các bác đi chưa quen bò 40-50 là tốt nhất.
1-Đèo chưa làm bờ kè bên vực, đang móc mấy sợi dây ni lông trông thật ớn xương. Đường nhựa láng nhưng chạy trời mưa dễ trơn trượt. Có thể loạng choạng nếu chưa quen đường và né các xe tải rau Đà Lạt.
2-Nhưng lúc có mưa, đèo có những đoạn sương mù dày đặc đến nỗi o thấy đường đi. Nhất là những đoạn chưa hoàn thành còn đá sỏi và không có gì để xe chúng ta rà hướng đi...
Kinh nghiệm của em (FE AT 2009).....
Dừng xe hẳn, mở đèn nguy hiểm cho các xe sau chú ý. Mồi thuốc, rít 1 vài hơi cho lãng đãng...không có gì vội cả...

Chờ có ông tải hay Thành Bưởi, Phương Trang đi qua....em nép lề 1 tí cho nó qua.
Các bác bám theo sau...
Các bác sẽ thấy sương rẽ qua 2 cánh ào ào....! Sau đít xe tải chỉ còn khoảng trống trơn...chạy theo cho nó lành..

Last edited by a moderator:
bà con đi Đà Lạt chủ yếu là tìm cái lạnh teo bác ah...chứ tư tèo tèo thì ở nhà bật máy lạnh vẫn ngủ ngon màlamdat nói:1-Không lạnh :
Đủ để ngủ 1 giấc ngon đó bác, đúng là o lạnh teo nhưng.....tư tèo tèo đó pác.
2-Mùa mưa triền miên, không đi đâu được hết trừ offroad :
Úi giời bác ơi....Sao bác không chui vào quán nhậu nhỉ? Mưa triền miên, mỗi ngày....là nét riêng của DL đó bác. Bác o rành quán nào thì hú em 1 phát....hehehehe . Nhậu dưới trời mưa Đà Lạt rất thơ...Biết đâu bác sẽ làm được vài bài thơ à nhen..!
3-Hồ Xuân Hương cạn nước :
Lá phổi Hồ Xuân Hương góp phần tạo nên sương mù cho Tp Đà Lạt, hiện nay đang nạo vét. Các bác chờ xong hẳn đi. Theo tin chính thức là vào trước Tết 2010 để chuẩn bị đón 2011.
Nhưng tinh hình có hơi oải. Em thấy các ngài thi công chú tâm khai thác "thiếc" là chính. Em ngồi uống cà phê gần đấy mà thấy viễn cảnh...có nước sạch sao còn xa quá!
Bác ở ĐL ah? thật sự là em không rành quán xá trên đó, chỉ biết mấy quán thịt rừng trong Suối Vàng thôi...khi nào lên đó thì em pm bác

Hồ Xuân Hương cạn nước tạo ra bãi đất trống nằm ngay giữa trung tâm TP => Sao không cty du lịch nào tổ chức event tập thể như thả diều, lễ hội truyền thống, cắm trại,... và thậm chí là làm đường đua địa hình cho các bác OS offroad nhà mình lên thi thố. Chắc là thu hút nhiều khách lắm đây.
badguy nói:Hồ Xuân Hương cạn nước tạo ra bãi đất trống nằm ngay giữa trung tâm TP => Sao không cty du lịch nào tổ chức event tập thể như thả diều, lễ hội truyền thống, cắm trại,... và thậm chí là làm đường đua địa hình cho các bác OS offroad nhà mình lên thi thố. Chắc là thu hút nhiều khách lắm đây.
các bác ấy đang nạo vét hay khai thác gì đấy sao cho bà con xuống chơi được bác!? mà em thấy chỉ có 2 cái xe súc cát làm việc nhởn nhơ không biết đến khi nào mới xong, nhìn cái hồ và đường tạm bắt ngang nham nhở không chịu được, còn con đường ven hồ thơ mộgn hôm nào thì đầy bùn đất, bụi bay mù chả khác gì Sì Gòn mấy