Gia đình em mới đi Đà lạt về 10-14 / 6 / 2010 . Nói chung như thế này :
- Đi vào cuối tuần nên tìm KS đỏ con mắt , hỏi gần 30 cái khu trung tâm đều hết phòng , cuối cùng phải bò ra ngoại ô , có nhà nghỉ (KS Hoàng Yến )bèo nhèo giá 300 k / đêm . Nhưng qua ngày mai đến Hà Huy Tập có khách trả phòng, kiếm được 1 phòng 250 k , rộng , Wifi , cách chợ 3 km , tốt .(KS Tri Kỷ 2 )
- Sáng sớm có sương mù , khá lạnh , khoảng 8 g - 14 g nắng vàng rực rỡ , mát dễ chịu , 16 - 21 g trời kéo mây, có mưa nhẹ , về đêm dạo chợ rất sướng , tối ngủ phải có mền chứ lạnh lắm .
- Ăn uống không ngon lắm , chỉ có phở sáng là ngon do người Bắc kinh doanh nhiều , cơm trưa đắt và không ngon ( nhà hàng cơm Việt Nam ở khu trung tâm ) , có nhà hàng cô Năm Vũng Tàu bán đủ thứ , từ phở, cơm sườn, hủ tíu, bánh khọt , .... , nói chung ăn khá , sạch sẽ , giá bằng Sài gòn . Cũng vì em không rành Đà Lạt nên các chỗ ngon và rẻ thì em chưa biết .
- Các điểm du lịch nghẹt kín người , giá vé vào cổng cũng phải chăng , và vì khí hậu mát mẻ nên làm khách du lịch thoải mái, không có cảm giác bị chặt chém .
- An ninh tốt, em đậu xe dưới dốc, đi chơi lang thang cả tối quay về xe vẫn không trầy mẻ , có hằng chục chiếc xe xịn vẫn vậy , sao bọn gian chưa mò lên Đà Lạt mà hành nghề nhỉ ! Xe đậu ngoài đường cả đêm vẫn không sao .
- Các điểm đến có chăm chút trang trí nên chụp hình cho các nhóc thoải mái , chỉ có làm nền bằng xe Jeep hoặc ngựa lấy 5 k / 1 lầm bấm máy nên em thôi, chụp từ xa cho tiết kiệm vậy .
- Hồ Xuân Hương quá tệ , cỏ mọc tùm lum , có lẽ 2 năm nữa mới xong cái công trình này , em thấy phía cuối hồ dọc đường Lê Đại Hành đang có máy xúc, máy đào làm hì hục .
Em xin kết luận :
1. Nên đi Đà Lạt vào lúc này , khí hậu khô ráo dễ chịu , trong khi cả nước lâm vào cảnh cúp điện thì ờ Đà Lạt chưa thấy .
2. Trừ Hồ Xuân Hương , các nơi còn lại đều tốt .
3. Trước khi đi nên tham khảo các nơi ăn uống cho ngon miệng , giá phải chăng .
4. Nên đi vào đầu tuần mới hy vọng còn phòng gần khu trung tâm , mà càng ra xa ngoại ô phòng càng đắt và tệ .
5. Máy chụp hình phải có , không phải bàn vì cảnh rừng thông , hồ nước rất chi là đẹp , em đi vài lần, lần nào cũng thấy đẹp cả . Càng ra ngoại ô càng đẹp ...
6. Em đi bằng đường mới Nha Trang - Khánh Vĩnh - Đà Lạt , có 30 km đường xấu, trong đó 10 km rất xấu , nếu gặp mưa là xe bị lầy 1 đoạn 50 m thôi , nhưng muốn qua được phải mất 200 k cho thanh niên bản làng phụ đẩy xe qua , nếu gặp trời nắng thi đi vô tư .
Dinh nghỉ mát của ông vua VN :
Sáng kiến rất hay của người làm du lịch Đà Lạt , mang vớ vải , khỏi sợ mất giày dép , khỏi sợ bẩn nền , và góp phần lau nền biệt thự sáng loáng ...
Vườn hoa ông hoàng
Đập Suối vàng mùa khô
Đẹp
Trong xanh
Nhà hay biệt thự
Trúc Lâm tự :
Trên bến hồ Tuyền Lâm
Dưới thuyền ...
Bà già và em bé trên đỉnh tình yêu cao 1.950 m Langbian
Vào cổng , thủ tục đầu tiên là mua vé
Đông như trẩy hội
Ngựa vằn châu Phi cũng có mặt , nhưng do VN vẽ lông
Cao nguyên lộng gió
Thuê xe này hết 210 k , để lên đỉnh
Ăn uống tại đây
giá như thế này
và đây nữa
Tốn 1 đồng xu 5.000 cho cái này , nhưng quá tệ , hình mờ tịt
Nhìn bằng mắt thường đẹp hơn
Chộp được con đại bàng ở độ cao 1.950 m
Mua đồ lưu niệm do người dân tộc bán , nói giá cũng trên trời cao
Về Thung lũng Tình yêu
Mát mẻ sau cơn mưa nhỏ
Dễ chịu
Xe cho thuê , hình như 80 - 100 k 1 vòng , em không đi
Cano có giá 180.000 đ 1 vòng hồ
Đạp vịt 40.000 đ
Ngựa và xe đang chờ khách , 80 k / 1 vòng
bảng giá
có sự chăm chút
Cho những người đang yêu
Bánh khọt cô Năm Vũng Tàu , 37.000 / 1 phần
Bánh tráng hành trứng nướng ở dinh Bảo Đại , 5.000 đ /cái , lạ miệng
Cô em quảng cáo trà
Cơm LAM là gì nhỉ , ai chưa ăn chưa biết đâu
220.000 đ chừng này, tại nhà hàng cơm VN , nhưng không ngon
Phở Thưng , khá ngon và đông khách
Phở này ngon hơn
Chỗ này mà cũng là khách sạn, cách chợ chừng 5-6 km
Phòng thế này mà 300.000 đ / đêm, kẹt quá phải chịu
Sau em tìm được ở đây, đường Hà Huy Tập
giá chỉ 250k, có chỗ đậu xe , Wifi , bồn tắm , 2 giường to ở 5 người thoải mái
còn KS này đẹp hơn , 700 k cho phòng như thế , em tiết kiệm nên không vào
Người và người
Trông xa
lại gần
Trường Cao Đẳng SP
Chặng đường khổ ải trước khi lên thiên đàng , đoạn Khánh Vĩnh
Em phải mất 200.000 đ cho thanh niên dân tộc để đẩy qua đoạn này, không thì nằm trên xe mà khóc thôi ... chiếc xe ca tiếc 500.000 đ nên cho khách xuống toàn là nữ, có khoảng 7 chú trai thành phố yếu xìu, hì hà hì hục suốt 2 tiếng không qua được chỗ này , sau em đi thoát nhờ 200 k nên không rõ con xe vàng này có qua được hay không
Rồi từ địa ngục lên thiên đàng
Đoạn đường đèo còn lại thật đẹp , miễn bàn
Có chỗ "Xửa Se " này
......
Thác Datanla
mua vé
Mua vé đi tàu trượt
Thú vị khi đi lần đầu tiên
mát mẻ nhỉ
giá cả
xem bói tương lai
khách
và khách
lại quà lưu niệm
lưu niệm
Sơn nữ
ngựa rừng
có 1 thác mà vô số người , thật hốt bạc
2 chú gấu bị ế ẩm
cơn mưa bất chợt
thật khổ khi xếp hàng cả giờ mới lên xe trượt leo dốc khi về
Về đến Prenn, khách ít vì Datanla lấy hết khách rồi
Vẫn đẹp như xưa
không ai thuê cả
cầu treo
ăn cơm, gạo ngon, thức ăn thường
cô bán vé xinh đẹp
ít du khách lắm
tạm biệt