- Cứ đường lớn mà đi chớ đi cái Phà Cát Lái làm chi, không gần được bao nhiêu mà cực kỳ ức chế với mấy cái biển hạn chế tốc độ. Không cẩn thận bị kẹt phà thì còn kinh nữa (lúc về chiều chủ nhật chắc chắc kẹt từ 3h chiều trở đi nhé!)
- Đi đường lớn nhưng phải đi sớm chút, tốt nhất trước 6h là qua ngã ba Vũng Tàu mới ổn, đến VT khảong 7h30 ăn sáng là vừa. Cách đây 4 năm, lúc đó đường còn đang làm em chủ quan xuất phát lúc 7h, kẹt đến tận quá trưa mới tới VT.
Dạ e ở tuốt dưới miền Tây lên Bác ơi, lên đến SG cũng tầm trưa rồi nên sợ cảnh kẹt xe chổ ngã 3 VT lắm.bipbo07 nói:Sao mấy bác k đi sớm ra VT ăn sáng luôn. Nếu đi VT em thường chọn p.a đi sớm và đi đường XLHN, đến VT khoảng từ 7.30 đến 8.00, ghé Hạ Long ăn sáng uống cà phê và ngắm biển.
kẹt chắc luôn, cả 2 hướngsumap2009 nói:Dạ e ở tuốt dưới miền Tây lên Bác ơi, lên đến SG cũng tầm trưa rồi nên sợ cảnh kẹt xe chổ ngã 3 VT lắm.bipbo07 nói:Sao mấy bác k đi sớm ra VT ăn sáng luôn. Nếu đi VT em thường chọn p.a đi sớm và đi đường XLHN, đến VT khoảng từ 7.30 đến 8.00, ghé Hạ Long ăn sáng uống cà phê và ngắm biển.
Em mới đi Vũng Tàu về, ~10g30 sáng T7 đi qua cầu Đồng Nai có hơi kẹt tí, sau đó thì khỏe, cứ đúng biển báo tốc độ chạy, e chả quan tâm có mấy a áo vàng hay ko, nhưng đúng là mấy đoạn 50 đều có bắn tốc độ. Lúc về thì e rẽ cổng 11 về đường cầu Hóa An, xa hơn tí nhưng đỡ kẹt trên cầu (nói thật, e vẫn nhớ rõ cái cảm giác lâng lâng khó tả lúc dừng xe trên cầu Đồng Nai :-((... nó nhịp nhịp thấy mà phê...
Còn đi du lịch thì quan điểm của e là luôn né đi dịp lễ, đi trước hoặc sau cho phẻ..
Đi ngay ngày lễ: kẹt xe, giá cả... và nhất là cảnh đi ăn trả tiền mà phải năn nỉ mới có đồ ăn...
Lễ e chỉ quanh quẩn ở tp hoặc zìa quê ở ẩn...
Đi đường phà thì quả thực ức chế lắm, chạy đúng 40 chịu ko nổi!
Còn qua Bà Rịa tới VT nếu bác ở ks dọc bãi sau thì cứ chạy đường tránh tp cho khỏe, 80km/h, chạy thẳng tới bãi sau luôn, ko cần vào TP.
Còn đi du lịch thì quan điểm của e là luôn né đi dịp lễ, đi trước hoặc sau cho phẻ..
Đi ngay ngày lễ: kẹt xe, giá cả... và nhất là cảnh đi ăn trả tiền mà phải năn nỉ mới có đồ ăn...
Lễ e chỉ quanh quẩn ở tp hoặc zìa quê ở ẩn...
Đi đường phà thì quả thực ức chế lắm, chạy đúng 40 chịu ko nổi!
Còn qua Bà Rịa tới VT nếu bác ở ks dọc bãi sau thì cứ chạy đường tránh tp cho khỏe, 80km/h, chạy thẳng tới bãi sau luôn, ko cần vào TP.
Lượt đi thì đi phà CL- đoạn NT giờ cho chạy 40km/h rồi, bớt ức chế hơn. Nhất là có kẹt phà cũng còn hơn kẹt trên cầu ĐN cũ - rung rung như đưa võng, thấy muốn sập. Lượt về thì đi ngã 3 VT - có kẹt thì cũng di chuyển chậm được. Lúc về ( từ khoảng 4g chiếu trở đi ) mà kẹt phà thì phải cỡ 60p trở lên vì ưu tiên xe máy.