Em để ý mấy cha nội chạy xe tải lớn, container, ben, bồn, xe khách thì cứ pha mà phang. Sống chết mặc bay.
ra quốc lộ thì bác nên dùng fa,gặp xe ngược chiều hạ cos cho an toàn cả 2 xe.còn về phần xxx buổi tối thì bó tay thôi(theo em bác nên chạy đúng tốc độ.
hoi giao thong thi chi co ban ngay thoi bac oi...ban dem co den moi hoi dc !
da den 2 hoac 3 lan roi minh lac tay la ben minh ko co !
ben nguoc chieu co thi nguoi ta chi xuong dat...
chuc cac bac lai xe an toan !
da den 2 hoac 3 lan roi minh lac tay la ben minh ko co !
ben nguoc chieu co thi nguoi ta chi xuong dat...
chuc cac bac lai xe an toan !
không đau a,mình để ý toàn là xe du lich mở kg đó chứ còn xe tải là tuyêt đối kg luônHanChauBaby nói:Em để ý mấy cha nội chạy xe tải lớn, container, ben, bồn, xe khách thì cứ pha mà phang. Sống chết mặc bay.
cái chuyện pha cos chủ yếu là văn hóa cả, nhiều khi e chỉ muốn tông vào mặt mấy thằng fa thôi, fa lại thì ảnh hưởng mấy bác ngược chiều , 
truonghd nói:Đi đêm thì nên mở pha, nhưng có xe ngược chiều THÌ TẮT ĐI, sau đó mở tiếp,
Còn hỏi xx thì chặn xe lại hỏi cho dễ![]()
Cái chữ to là chỏ tầm bậy nè.
Chuẩn


tuannm1 nói:Đi đường trường thì phải mở pha để thấy đường đi. Nhưng khi gặp xe ngược chiều thì nhớ hạ xuống cốt. Nói thêm là nếu đang chạy sau xe khác thì nên đi cốt để đèn khỏi chiếu vô gương chiếu hậu làm chói mắt tài xế xe trước.
Cách hỏi thăm xxx thì em không biết. Bác kiếm lại mấy topic trước.![]()
hic,em cũng là dân xe tải nặng đây,bác nói thế chẳng khác nào quơ đũa cả nắm rồi,không phải xe tải nặng nào cũng vậy đâu bác ơiHanChauBaby nói:Em để ý mấy cha nội chạy xe tải lớn, container, ben, bồn, xe khách thì cứ pha mà phang. Sống chết mặc bay.
em là tài chuyên đi tỉnh thường xuyên,có những bác du lịch,hoặc 16 chổ,hoặc thậm chí xe khách,cứ để pha mà chạy,nếu không có xe ngược chiều lại thì không nói gì,mấy bác ấy pha đến đứt tim pha,em cũng không nói gì,còn đàng này,xe em đi ngược chiều,thấy bác ấy "pha",em cũng nhẹ nhàng đá đá đèn 2 lần,ý là muốn bác ấy xuống cos,nhưng bác ấy cứ như không thấy vậy???em đá đến làn thứ 3,nếu vẫn không xuống cos,xin thưa với mấy bác du lịch 4 hoặc 7 chổ,xe tải nhỏ,thậm chí là xe khách(k phải tất cả nhé),em sẽ pha lại và nhất quyết em k xuống cos đâu