Thảo Luận Chung Hỏi về nhường đường

Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
canthi_td nói:
dawmgoodman ® nói:
lâu lâu mới thấy daika chửi đời, kinh thặc, hehe.

Chắc bác xe to nên ít bị, xe còi như chúng e khổ lắm, lên được 80 đã khó, chúng nó cứ bám sát rạt vào đít, tin tin như đưa bố mẹ đi bệnh viện, nhìn gương hậu thì toàn thấy Hoa Mai, Thiên Phú, 93, hay mấy thằng trẻ ranh chở bạn bè gái gú...mấy dạng này thôi mời anh vượt phải, tui giúp a cái xinhan trái để a k bị tít là lục sự lắm rồi.
Còn họ từ xa mà nháy đèn, harzard, hay có đèn ưu tiên thì mình gáng mà tấp cho nhanh...
Bạn già @dawmgoodman cứ ghẹo tui hoài:D
+ Bao nhiêu năm tui vẫn đi lại bằng con Mitsu Lancer đó, to đâu mà to, giờ nó cũng còi lắm rùi.
+ Đúng là đường sá của mình, xe tầm của mình mà lên 80 đâu phải dễ, nhưng mà họ cứ thúc vào đít, tôi thấy bị áp lực lắm, nên thôi cứ nghĩ đã 80 mà còn đòi vượt thì họ lái cứng lắm, vậy cố gắng 1 chút cho qua cho xong.
+ Không ít lần cũng tức lòi mật, cho vượt xong họ đek dám chạy nhanh, lại dưới 80 cản đường mình. Nhưng mà chuyện giao thông xứ mình nói sao cho hết hả bác.
+ Giờ nói thật, ra đường sợ và đề phòng đủ thứ, nên tui cứ coi như mình yếu không dám ra gió cho nó yên bác ơi. :D
hehe, ghẹo hoài k nóng, thân thủ lão phi phàm thiệc, hẹn gặp cụng ly nhé lão
033102beer_1_prv.gif
.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
dawmgoodman ® nói:
hehe, ghẹo hoài k nóng, thân thủ lão phi phàm thiệc, hẹn gặp cụng ly nhé lão
033102beer_1_prv.gif
.
Dzé, thân thủ "phi phàm" lắm
21.gif
, hồi mới biết bác thì đâu được 55kg, giờ còn 53kg nằm hoài không lên không xuống, yếu nhưng nhẹ nhàng, leo núi ăn đứt Automatic
21.gif
, còn ra đường thì ngày càng nhát gan hơn [:O].
Ngoài lề tí, hôm nào bác rãnh rỗi đi ngang Thủ Đức - Q9 (từ 6h chiều) thì
033102beer_1_prv.gif
nhé.
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
canthi_td nói:
dawmgoodman ® nói:
hehe, ghẹo hoài k nóng, thân thủ lão phi phàm thiệc, hẹn gặp cụng ly nhé lão
033102beer_1_prv.gif
.
Dzé, thân thủ "phi phàm" lắm
21.gif
, hồi mới biết bác thì đâu được 55kg, giờ còn 53kg nằm hoài không lên không xuống, yếu nhưng nhẹ nhàng, leo núi ăn đứt Automatic
21.gif
, còn ra đường thì ngày càng nhát gan hơn [:O].
Ngoài lề tí, hôm nào bác rãnh rỗi đi ngang Thủ Đức - Q9 (từ 6h chiều) thì
033102beer_1_prv.gif
nhé.
Thanks bác
033102flo_1_prv.gif
.

Giờ bác và em nhường đường cho mấy bác khác còm tiếp nà, hehe.
 
Hạng D
4/2/10
3.472
38.577
113
Bình Phước
vtcnhabe nói:
b:z nói:
corolla95 nói:
e đi lane trong 80 từ cầu VB đến Bến cát luôn , chưa thấy CAGT nào stop lại cả. Bác chủ cứ 2 lane cho e .
rồi bác sẽ thấy, chúc bác may mắn lần sau :p
QL13 từ trạm thu phí đi về hướng Bến Cát xe dưới 9c được phép chạy 2 lane nha bác. Em đi cung đường này thường lắm.
Chỉ duy nhất 1 đoạn trong Bến Cát là 50km/h:
- Hướng từ SG lên: hết Mỹ Phước, vừa qua trường học Nguyễn Đình Chiểu thì phải, có bảng 50km/h ngay cây xăng. Hết con lươn có bảng hết hạn chế 50km/h và ngay sau đó là bảng quy định tốc độ đối với từng loại xe.
- Hướng từ Bình Phước xuống: Vừa vào con lươn khoảng vài trăm mét, bảng 50km/h nằm đối diện Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bến Cát. Bảng hết hạn chế cắm gần ngã 3, chỗ Cây xăng Petrolimex.
 
Hạng D
11/3/11
1.572
107
63
TP.HCM
Nhường bình thường bác, khi nhường phải có tín hiệu xi nhan phải. Nhưng đại lộ Bình Dương cho chạy 2 lane mà bác
 
Hạng C
13/10/12
747
736
93
tamtany nói:
tranthienminh nói:
Nếu đường 2 làn xe: 1 làn cho xe máy + 1 làn cho xe oto thì không nên nhường đường vì trong tình huống này không đảm bảo an toàn cho các phương tiện 2 bánh di chuyển ở làn bên trong.
Nếu đường có 3-4 làn trở lên và phân làn theo phương tiện, các bác tài vẫn có thể bật và giữ đèn tín hiệu bên phải, di chuyển vào làn đường bên phải và nhường đường cho phương tiện khác vượt theo đúng quy định. Sau đó bật đèn tín hiệu bên trái và trở lại làn đường của mình theo đúng quy định. Lưu ý chỉ nhường đường khi đảm bảo đủ ĐK an toàn cho mình và các phương tiện khác đang lưu thông.


Trong trường hợp đường có 2 làn xe: Quan sát nếu an toàn thì vẫn có thể xi nhan phải, chuyển vô làn trong rồi nhường đường. Vẫn đúng luật... và thật ra chạy xe mà cứ có ai thúc sau mông thì cũng không sướng lắm!
trong trường hợp đường hẹp,mổi chiều đi đường có 2 làn thì được phân biệt bằng rạch liền nên không tấp phải nhường đường được.khi thấy an toàn đá xi nhan phải cho xe sau biết cho vượt ,xe sau bật xi nhan trái mượn đường chiều ngược lại (gạch đứt nhé)mà vượt xong xi nhan phải về làn của mình.Vậy mượn đường để vượt ở những nơi được phép(gạch đứt) vẩn ok nhé bác chủ vậy nhường đường ở vạch đứt vẩn ok.Vài ý trao đổi với các bác