Lâu quá rồi mới lên đây chào hỏi các bác. Mấy hôm nay vàng thất thường quá, chóng hết mặt mũi
Qua thời gian tìm hiểu Carrera biển NN, với quá nhiều rắc rối, các chủ showroom quá mập mờ, với hàng tá khúc mắc không được giải quyết. Cộng thêm lần test Cayman hụt ở Lâm Đồng. Em đã quyết định không tìm hiểu Carrera biển NN. Em đã quay về lại lựa chọn an toàn hơn là Cayenne mới. Lúc đi mua tiền đã có giảm đôi chút so với ngân sách ban đầu, nên em cũng ngài ngại. Định quay sang làm em ES brandnew cho nó "chỉn chu". Thì thật bất ngờ, có tin từ người bạn mai mối, em đã rước được em Cayenne TB màu bạc đời 2003 (không được đẹp lắm). Nhưng được cái giá rẻ và chịu đổi bù tiền bất động sản. Vừa dư được chút đỉnh làm việc khác vừa thỏa ước Porsche, mà lại là Turbo nhé.
Cayenne đã chạy đầy đường rồi. Nên em không tiến hành review nó. Với lại không phải Brandnew nên chắc chắn bài viết sẽ mất cân lượng
To bác yeulammefer: Bác PM em trễ quá, em đã đặt cọc tiền rồi và vừa làm giấy sang tay miếng đất xong nên khó lòng quay đầu được. Tuy nhiên bác có thể cho em thêm thông tin về CRR S 2005 của bác đi, màu gì, đi bao nhiêu? Ra biển trắng giá 120 em rất hoan nghênh. Mong bác cho thêm thông tin, biết đâu sau này em đổi ý.
Cuối cùng em vô cùng cảm ơn các cao thủ, các đại lão và các tay lái lụa của OS đã tư vấn, trả lời, giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu mua xe. Tiếc rằng không có được bài review chi tiết tặng các bác mới(các đại lão thì biết hết rồi cần gì đọc review của newbe) Nếu bác "yeulammefer" PM sớm có lẽ bài này của em đã khác
Kết thúc 4 tháng tìm hiểu và mua xe. Chúc cả nhà vui vẻ và VN ngày càng nhiều xế hộp, nhiều 2 bánh, xe đạp. Tuy nhiên không được tăng số lượng xe lăn
Qua thời gian tìm hiểu Carrera biển NN, với quá nhiều rắc rối, các chủ showroom quá mập mờ, với hàng tá khúc mắc không được giải quyết. Cộng thêm lần test Cayman hụt ở Lâm Đồng. Em đã quyết định không tìm hiểu Carrera biển NN. Em đã quay về lại lựa chọn an toàn hơn là Cayenne mới. Lúc đi mua tiền đã có giảm đôi chút so với ngân sách ban đầu, nên em cũng ngài ngại. Định quay sang làm em ES brandnew cho nó "chỉn chu". Thì thật bất ngờ, có tin từ người bạn mai mối, em đã rước được em Cayenne TB màu bạc đời 2003 (không được đẹp lắm). Nhưng được cái giá rẻ và chịu đổi bù tiền bất động sản. Vừa dư được chút đỉnh làm việc khác vừa thỏa ước Porsche, mà lại là Turbo nhé.
Cayenne đã chạy đầy đường rồi. Nên em không tiến hành review nó. Với lại không phải Brandnew nên chắc chắn bài viết sẽ mất cân lượng
To bác yeulammefer: Bác PM em trễ quá, em đã đặt cọc tiền rồi và vừa làm giấy sang tay miếng đất xong nên khó lòng quay đầu được. Tuy nhiên bác có thể cho em thêm thông tin về CRR S 2005 của bác đi, màu gì, đi bao nhiêu? Ra biển trắng giá 120 em rất hoan nghênh. Mong bác cho thêm thông tin, biết đâu sau này em đổi ý.
Cuối cùng em vô cùng cảm ơn các cao thủ, các đại lão và các tay lái lụa của OS đã tư vấn, trả lời, giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu mua xe. Tiếc rằng không có được bài review chi tiết tặng các bác mới(các đại lão thì biết hết rồi cần gì đọc review của newbe) Nếu bác "yeulammefer" PM sớm có lẽ bài này của em đã khác
Kết thúc 4 tháng tìm hiểu và mua xe. Chúc cả nhà vui vẻ và VN ngày càng nhiều xế hộp, nhiều 2 bánh, xe đạp. Tuy nhiên không được tăng số lượng xe lăn
bác chủ thớt ở Bến Tre huh?Cayenne đi chứ đường xá BT chưa được tốt mà bác !!!hihi Vợ chồng trẻ thì Cayman là niềm mơ ước rồi !!!