Thực tế nó thế bác àh. Em cũng khuyên bác chủ thớt là nên học hành nghiêm chỉnh. Từ bản thân em học và thi lấy bằng lái rất nghiêm chỉnh nên tự tin khi lưu thông trên đường.4 tr này mới gọi là tiền ngu nè. Lo thầy kiểu này thì thôi rồi lượm ơi
Đáng đồng tiền bát gạo. Mà bạn bác chơi quả mạo hiểm rứa? Mới lấy bằng mà đi xa thế. Lái cứng phải hem?3 ngày có bằng luôn đó bác, hôm trước tết có người bạn thi 29/01/2016 thì đến 2 hay 3 tháng 2 là lấy bằng, để 06/02/2016 hắn về nha trang luôn
Cái đó ở trên Tiến Bộ củ chi cũng có, tiền đó bồi dưỡng cho mấy thầy trên sở về chấm bài đó, khoản này thu cũng đáng kể nha 1 khóa thi khoảng 400 học viên x 200 ngàn = 80 chai, nó chia nhau giữa trường và hồi đồng chấm thi của sở .em học dấu C ở Thành Công nhà bè. chả cần thi tốt nghiệp vẫn có bằng. tới ngày lên thi sát hạch thôi. ngày thi tốt nghiệp em gọi xuống trung tâm hỏi thì họ bảo thủ tục thôi. khỏi đi cũng đc. Chỉ thấy vô lí ở bài thì đường trường phải đóng thêm 200k mà chả có 1 tờ biên lai.
Không đóng mấy thằng thầy cứ ầu ơ dí dầu không cho thi đường trường
Hèn gì mấy thầy nhiệt tình thế chảng e nào rớt đường trường cả, 12h cũng chẳng thèm ăn cơm, lát đi nhậu cho đã
hỏng dám cứng đâu, thi xong về nhậu với mình khoe: nếu không có bà độ chắc rớt rồi 80/100 (vừa đủ đậu, lo đủ đường luôn mà có 80 đó), chở vợ con về quê ăn tết rồi sau tết lại quay vào, thằng bảo hiểm cũng bồi thường hết cả chục triệu (do va quẹt trong nhà hay bãi thôi)Đáng đồng tiền bát gạo. Mà bạn bác chơi quả mạo hiểm rứa? Mới lấy bằng mà đi xa thế. Lái cứng phải hem?
mình học hành nghiêm chỉnh lắm bác ạ, lý thuyết k bỏ bửa nào, nói chung chỉ sợ tâm lý với lại k thực hành nhiều nên chưa quen thôi, mình cũng k có ý định abc j cả, rớt thì thi lại thôi ahThực tế nó thế bác àh. Em cũng khuyên bác chủ thớt là nên học hành nghiêm chỉnh. Từ bản thân em học và thi lấy bằng lái rất nghiêm chỉnh nên tự tin khi lưu thông trên đường.
Bác ấy máu liều nhiều quá. Em chẳng dámhỏng dám cứng đâu, thi xong về nhậu với mình khoe: nếu không có bà độ chắc rớt rồi 80/100 (vừa đủ đậu, lo đủ đường luôn mà có 80 đó), chở vợ con về quê ăn tết rồi sau tết lại quay vào, thằng bảo hiểm cũng bồi thường hết cả chục triệu (do va quẹt trong nhà hay bãi thôi)
Em cũng đang ức chế vụ này lắm ạ. Số là e cũng thi đợt cuối tháng 6 vừa rồi. Lý thuyết 30, sa hình 100 nhé. Xong ra ký tên ông thầy bảo đóng 200k rồi chờ thi đường trường. Trong khi bà chị thi cùng thì ko đóng. Biết là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tức lắm. Tiền thuê xe chip cũng đâu phải rẻ 2h/800k.Cái đó ở trên Tiến Bộ củ chi cũng có, tiền đó bồi dưỡng cho mấy thầy trên sở về chấm bài đó, khoản này thu cũng đáng kể nha 1 khóa thi khoảng 400 học viên x 200 ngàn = 80 chai, nó chia nhau giữa trường và hồi đồng chấm thi của sở .
Không đóng mấy thằng thầy cứ ầu ơ dí dầu không cho thi đường trường
Hèn gì mấy thầy nhiệt tình thế chảng e nào rớt đường trường cả, 12h cũng chẳng thèm ăn cơm, lát đi nhậu cho đã
Anh cho em xin biển số xe đi nhe, để có chạy gần a mà em biết!Tiến Thành mà cũng có rớt tốt nghiệp á. Mình ngày trước học ở Tiến Thành bỏ cho ông thầy có 500k là bao đậu luôn. Hic học cái bằng mà 8 tháng rưỡi mới lấy được. Đến quỳ.
bác lưu ý đợt thi thực hành sắp tới hơi khó cho người nào chưa dợt xe kỹ sa hình cũng như đường trường nhé. Theo luật mớimình học hành nghiêm chỉnh lắm bác ạ, lý thuyết k bỏ bửa nào, nói chung chỉ sợ tâm lý với lại k thực hành nhiều nên chưa quen thôi, mình cũng k có ý định abc j cả, rớt thì thi lại thôi ah
nghe bảo giờ đường trường máy chấm điện tử rùi. không biết còn khao3n này ko?Cái đó ở trên Tiến Bộ củ chi cũng có, tiền đó bồi dưỡng cho mấy thầy trên sở về chấm bài đó, khoản này thu cũng đáng kể nha 1 khóa thi khoảng 400 học viên x 200 ngàn = 80 chai, nó chia nhau giữa trường và hồi đồng chấm thi của sở .
Không đóng mấy thằng thầy cứ ầu ơ dí dầu không cho thi đường trường
Hèn gì mấy thầy nhiệt tình thế chảng e nào rớt đường trường cả, 12h cũng chẳng thèm ăn cơm, lát đi nhậu cho đã