Em mới làm sang tên cách đây khoảng 2 tuần tại 282. Xe e 5 số nên kg có đổi biển, e đem theo giấy tờ gồm: Giấy uỷ quyền (của ng đứng tên cavet cho ng ký HĐ bán xe cho e), HĐ mua bán cc, cavet, giấy đăng kiểm (cái này cầm theo cho chắc nhg e thấy xx chả hỏi tới), biên lai thuế trc bạ đóng tại quận. Chạy xe cái rẹt xông thẳng vào cổng, chạy sâu vào trong khảng 100m. Có mấy e cà số chạy ra, để họ cà, phí 50k, vào xin cái đơn, điền đầy đủ thông tin vào, đưa họ dán cái cà số khung số máy, nộp đóng phí và chờ gọi tên đi xét xe (kt số khung số máy), vào ngồi chờ kt thông tin xe và lấy giấy hẹn. Cũng nhanh lắm, hôm e đi 9g sáng t4, cầm giấy hẹn 5 ngày làm việc ra về lúc 10g45. Không tốn tiền hư cho xx.
Nếu xe bác giấy tờ rõ ràng thì cứ tự tin lên, chạy xe vào và tự làm, nếu thiếu tự tin thì bỏ ra 1-1,5 tr cho họ làm (e nghe máy ku cà số nói thế).
Bác không bị nói nhỏ "kẹp phí" hả bác?
Cách đây vài ngày em qua 282 sang tên cho vợ hai, do không rành thủ tục nên trước khi đi cũng tìm hiểu qua kinh nghiệm của một số bác trên OS. Xe em biển 5 số nên không đổi biển, vừa trờ tới cổng là vài cò chào mời giúp làm thủ tục nhanh gọn trong 1 giờ là có giấy hẹn (giá 1,2 - 1,5 triệu) . Em chỉ yêu cầu cà số và mất 100K, khi chạy vào trong nữa thì mới biết là mình bị "hố" giá, các cò bên trong chỉ lấy 50K cho cà số thôi. Sau đó vào xin giấy khai và điền đầy đủ xong thì ngồi chờ, em chờ từ 8h30 đến 10h00 thì một anh cầm hồ sơ lên hỏi xe em và xe 1 bác nữa ở đâu để ra kiểm xe . Em tưởng kiểm tra xe và số khung, số máy nên "lăng xăng" mở capo lên. Ngờ đâu anh ấy không thèm nhìn tí nào cả, chỉ hỏi "anh làm ở đâu" sau đó yêu cầu tháo dán kính ra.
Em hỏi lại "Dạ,Em đâu thấy qui định nào cấm dán kính đâu anh?"
Anh ấy thoáng chút bối rối và nói nhỏ em " Em kẹp phí vào đi"
Em hỏi lại : "Phí là bao nhiêu anh?"
Anh ấy chốt hạ " 500K?" ( Em có hỏi bác kia thì cũng bị yêu cầu tháo dán kính và kẹp 500K như em)
Lúc đó em có chút bối rối, cũng không biết nên kẹp vào hay không. Nhưng do chờ từ sáng giờ với lại thấy các anh chị khác cười cười nói nói rồi "sờ tay" các ảnh thì thủ tục giải quyết nhanh gọn và về trước mặc dù đến sau em . Thế là em kẹp vào và đi vô đưa hồ sơ lại cho anh ấy. Sau 10 phút thì được gọi lại lấy giấy hẹn và ra về.
Mặc dù hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu : Giấy đăng ký xe, giấy nộp tiền vào kho bạc (phí trước bạ), hợp đồng mua bán..nhưng vẫn bị "vòi vĩnh".
Thiệt là chán,nhưng thiết nghĩ sống ở "xứ thiên đường" nên đành thế thôi. Các anh hàng ngày phải chịu biết bao nhiêu áp lực nên "đòi có tí quà". Và em nghĩ không biết có phải đây là lý do không cho đăng ký xe ôto ở các quận. Về các quận thì mấy anh này lấy gì ăn, toàn cấp bậc từ đại úy trở lên không.