Chủ đề tương tự
Bác đi nếu không sữ dụng đường Cầu Sài gòn sẽ được miễm vé bác ah.
Cách lấy lại tiền vé đã mua khi qua trạm thủ đức như sau:
Khi bác đi về qua trạm XLHN bác mua vé 10k , xong khi qua trạm cầu Phú Mỹ bác cũng mua vé 10k (Hiệp1)
Cách hòan vé. Bác đến trạm thu phi XLHN đưa lại vé cũ và họ sẽ xem camera (đặt tại trạm gần Metro nới có mấy cái coọc nhựa giữa các làm xe chạy) nếu bác không chạy qua camera ngày đó thì bác đượ hòan lại 10k.(chi phí tốn xăng, thời gian bác chịu)
Cách lấy lại tiền vé đã mua khi qua trạm thủ đức như sau:
Khi bác đi về qua trạm XLHN bác mua vé 10k , xong khi qua trạm cầu Phú Mỹ bác cũng mua vé 10k (Hiệp1)
Cách hòan vé. Bác đến trạm thu phi XLHN đưa lại vé cũ và họ sẽ xem camera (đặt tại trạm gần Metro nới có mấy cái coọc nhựa giữa các làm xe chạy) nếu bác không chạy qua camera ngày đó thì bác đượ hòan lại 10k.(chi phí tốn xăng, thời gian bác chịu)

vantamvo nói:Bác đi nếu không sữ dụng đường Cầu Sài gòn sẽ được miễm vé bác ah.
Cách lấy lại tiền vé đã mua khi qua trạm thủ đức như sau:
Khi bác đi về qua trạm XLHN bác mua vé 10k , xong khi qua trạm cầu Phú Mỹ bác cũng mua vé 10k (Hiệp1)
Cách hòan vé. Bác đến trạm thu phi XLHN đưa lại vé cũ và họ sẽ xem camera (đặt tại trạm gần Metro nới có mấy cái coọc nhựa giữa các làm xe chạy) nếu bác không chạy qua camera ngày đó thì bác đượ hòan lại 10k.(chi phí tốn xăng, thời gian bác chịu)![]()
(chi phí tốn xăng, thời gian bác chịu) : khì khì Em khoái nhất câu lày khì khì


Bó tay cái bọn xxx này, con dân mà phục vụ ko ra cái gì hết. Có mỗi 2 trạm thu phí mà lo còn ko xong cho dân nhờ, cả gần 1 năm nay vẫn luôn tranh cãi cái vụ này. Chán quá các bác ơi...Nhiều khi cũng chẳng biết kêu vào đâu nữa, chỉ biết vào OS mà than thôi.
Chỉ có 10 ngàn đồng bạc của dân mà bọn chúng cứ tận thu rồi về xây nhà sắm xe thoải mái, thiệt hết nói nổi. Đôi lúc đi qua trạm này, biết mình trả tiền ngu, nhưng vẫn cắn răng mà trả.
Cứ nghĩ rằng tụi nó xây cái cầu đẹp thì mình đóng là phải đạo thì cũng yên lòng,xoay đi xoay lại vài tháng, con đường dẫn lên cầu cũng thành hố bom, riết rồi cảm thấy 10 ngàn hình như là trả hơi...mắc.
Chỉ có 10 ngàn đồng bạc của dân mà bọn chúng cứ tận thu rồi về xây nhà sắm xe thoải mái, thiệt hết nói nổi. Đôi lúc đi qua trạm này, biết mình trả tiền ngu, nhưng vẫn cắn răng mà trả.
Cứ nghĩ rằng tụi nó xây cái cầu đẹp thì mình đóng là phải đạo thì cũng yên lòng,xoay đi xoay lại vài tháng, con đường dẫn lên cầu cũng thành hố bom, riết rồi cảm thấy 10 ngàn hình như là trả hơi...mắc.
bác đi từ thủ đức về tới thu phí thủ đức bác đưa 10k bác nói cho xin cái vé tạm xong bác đọc số xe, họ in cho bác miếng giấy nhỏ màu trắng, bác giữ giấy đó. về thu phí cầu phú mỹ bác mua vé bình thường. hôm sau bác đi từ phú mỹ tới thu phí phú mỹ bác mua vé bình thường rồi bác đến thu phí thủ dức bác đưa lại họ vé màu trắng hôm qua họ đưa bác, họ sẽ kiểm tra trên may xem bác có đi wa đoạn metro có camera ghi hình lại hay không, nếu bác không đi qua đoạn đường trên họ sẽ trả lại bác 10k đó bác.