Chủ đề tương tự
Chia theo luật doanh nghiệp
sau đó chia theo luật hôn nhân
ps đoán đại
Logic là vậy, nhưng sau 2 phép chia thì tỷ lệ sở hữu mỗi bên sẽ là 50/50, vậy nếu giữ công ty làm tiếp thì sau khi ly hôn phải sửa giấy dkkd thành 50/50 à?
Lời của 1 luật sư "Tại phiên toà, ông Vũ liên tục nói: "Tiền nhiều làm gì, tiền nhiều để làm gì mà ngày hôm nay lôi nhau ra đây ngồi như thế này", rồi sau đó ông đề nghị chia 70/30. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, trước khi kết thúc phiên toà đã nói: "Nếu ông Vũ muốn nhận 70 chỉ vì những đóng góp của mình thì tôi có thể đứng đây suốt 5 tiếng đồng hồ để nói với ông về những đóng góp của bà Thảo. Người ta nói gì ông biết không? - của chồng công vợ. Kể cả người vợ ở nhà nội trợ, bếp núc, đi chợ, nấu ăn... người đàn ông đi làm kiếm tiền thì khi ra toà tài sản vẫn chia 50/50, huống gì bà Thảo không những nội trợ mà còn giúp anh điều hành Trung Nguyên. Đó không chỉ là luật, đó còn là đạo lý làm người".
Vc A kết hôn lúc nào nữa chứ! Lúc cưới rồi hay góp vốn vô cty 5-7 năm sau mới cưới nhau?
Cho đơn giản thì 2 người cùng góp vốn thành lập công ty đi.
Chị bỏ 200 chai tiền riêng, anh bỏ 800 chai xin từ bố mẹ.
anh @rottie tính nhiều cửa như vậy là để dành thế chủ động trên mọi mặt trận.
Em lỡ rồi, giấy dkkd của em đề mỗi tên em à, kiểu gì cũng phải cưa 50/50 thôi
Lời của 1 luật sư "Tại phiên toà, ông Vũ liên tục nói: "Tiền nhiều làm gì, tiền nhiều để làm gì mà ngày hôm nay lôi nhau ra đây ngồi như thế này", rồi sau đó ông đề nghị chia 70/30. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, trước khi kết thúc phiên toà đã nói: "Nếu ông Vũ muốn nhận 70 chỉ vì những đóng góp của mình thì tôi có thể đứng đây suốt 5 tiếng đồng hồ để nói với ông về những đóng góp của bà Thảo. Người ta nói gì ông biết không? - của chồng công vợ. Kể cả người vợ ở nhà nội trợ, bếp núc, đi chợ, nấu ăn... người đàn ông đi làm kiếm tiền thì khi ra toà tài sản vẫn chia 50/50, huống gì bà Thảo không những nội trợ mà còn giúp anh điều hành Trung Nguyên. Đó không chỉ là luật, đó còn là đạo lý làm người".
căn cứ nào để thực hiện đúng đạo lý?
hay anh Nghĩa ở chung nhà với anh Vũ - chị Thảo hay sao mà khuyên anh chị đó cứ như người trong nhà vậy anh?