Lịch trình cho bác chủ thớt nè:
- 6h30 lên tàu cao tốc, xuất phát từ bến Bạch Đằng, lên tàu ngồi tâm sự với bạn gái hoặc ra cửa ngắm sông, hứng gió, hít thở không khí trong lành.
- 8h00 đến Vũng tàu, đi bộ lang thang dọc bãi trước ăn sáng uống cafe, sau đó đi đặt phòng khách sạn.
- 9h30h ra bãi sau tắm biển
- 11h đi ăn trưa sau đó về khách sạn "quần thảo" với girlfriend vài ba hiệp, cố gắng thêm được hiệp phụ nào hay hiệp ấy

. Sau đó tất nhiên là mệt nhoài, phải ngủ một chút lấy sức.
- 4h thức dậy, ra ga tàu cánh ngầm, 4h30 xuất phát
- 6h về đến tp HCM.
- 6h30 giao girlfriend cho nhạc phụ, nhạc mẫu, còn nguyên đai nguyên kiện. Thế nào cũng được 2 cụ khen: "thằng này thế mà đàng hoàng nghiêm túc, Duyệt!!".