Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
Tình hình là em đã vào giao lộ như hình
16369542882_ee1ba74ab8.jpg

- Dĩ nhiên là em có bật xi nhan rồi
- Vị trí xe em khi gặp xe đỏ như hình trên.
=> Em đã xử lý tình huống là dừng tại vị trí như hình, và may mắn là mợ đã không kiss em và em tiếp tục qua đường.
Có thể nói là em đã dừng xe nhường đường, nhưng đã chắn đầu mợ rồi thì mợ muốn qua thì phải lấn phải vào lane xe máy của mợ, vì lúc em đến vị trí như hình thì mợ còn ở xa em nghĩ là qua được nhưng đâu ngờ mợ lồng lộn lên đạp dữ vậy.
Và có thể nói rẽ trái thì phải nhường đường cho đi thẳng, nhưng ở cái đất SG này mà nhường xe đi thẳng thì đến 12h khuya chưa chắc không còn xe đi thẳng, muốn rẽ thì phải lấn lane từ từ và đấu trí xem ai lỳ hơn thôi.

Em đặt ra đề bài là em xử lý vậy có phải là giải pháp an toàn, tính đến rủi ro cao nhất là xe điên.
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.058
113
Âu cũng một phần do đường xá nhiều đoạn cung không đủ cầu, đi xe 2B còn kẹt nữa huống chi 4B mà muốn đúng luật
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Em đặt ra đề bài là em xử lý vậy có phải là giải pháp an toàn, tính đến rủi ro cao nhất là xe điên.
Cứ nguyên tắc cho rằng mọi xe trên đường đều có thể là xe điên thì tâm lý nhường xe đi thẳng khi mình rẽ trái sẽ nhẹ nhàng hơn, ko bức xúc.
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Hình vẽ rẽ trái thì vuông vức chứ thực tế nhiều bác tài rẽ trái cắt chéo rất ẩu kiểu như cướp đường xe ngược chiều nghĩa là vừa qua vạch đèn là đánh lái luôn, các xe rẽ trái khác đu theo thành 1 đường uốn lượn như giun rất phản cảm.
 
  • Like
Reactions: quangtienpham
Hạng D
8/3/13
1.156
13.972
113
Nguyên tắc là nhường đi thẳng.
Khi đường đủ rộng thì chờ ở giao lộ chờ tới lượt đèn đỏ (đi thẳng), tức đèn xanh của hướng rẽ trái sẽ thuận tiện hơn cho các bên tham gia giao thông.
 
Hạng C
12/5/14
567
550
93
38
Ho Chi Minh City, Vietnam
Với em thì nhường đường cho mấy mợ là tốt nhất. Em đi xe sợ nhất là mấy mợ ạ. Sáng nay đi làm e vừa bị một vố. Ngay vòng xoay, xe em bò bò, một mợ tiến thẳng đầu xe và thắng gấp thế là em hun mợ mấy một cái tình cảm nhẹ nhàng. Muốn bước xuống xe chửi thề mà mấy thằng xxx đứng ngay sau lưng nên đành cho mợ đi và mình bò tiếp. Kiểm tra xe thì cái cản của e bị một đường :( bực ko chịu nỗi.
 
Hạng C
9/9/14
930
1.068
93
40
Em thì ít khi muốn làm người mở đường lắm. Bất đắc dĩ lắm mới phải làm. Còn thường thường là em cứ đứng chờ cho xe đi thẳng đi qua hết hoặc thấy dấu hiệu xe đi thẳng đứng chờ nhưởng cho mình qua thì mới qua. Những lúc đứng chờ như thế thì chắc chắn 99.9% là sẽ có 2b hoặc bác taxi nào đó đi qua hông bên phải chạy lên mở đường cho em thôi à. Khi đó thì em cứ tà tà đi theo thôi hehe
 
Hạng B2
6/7/13
308
598
93
Qua giao lộ nhất là rẽ trái thì nên ra giữa rồi mới rẽ và nhường nhịn tí thì đỡ lôi thôi nếu xảy ra va quẹt. Còn các mợ thì thôi rồi. Hôm nọ em đi 2b rẽ phải gặp một e i10 rẽ trái sớm làm mình thắng chúi mũi rồi còn bóp kèn. E điên quá dựng chống định quất luôn thì thấy mợ trẻ. Lại gõ cửa giáo huấn cho rồi đi. Chán.