Hwa e đậu xe ở gần BV Nhi đồng 2. Có lão chạy con Fotun bước xuống cầm 1 bịch nước hơi nâu nâu vứt vào thùng rác, e chạy vào bãi đất trống chuyên nhận giữ xe làm 1 phát quay ra ăn chửi.Chiều tối hôm qua em muốn chít vì bể bọng lái.
Đi GC chơi, trời nóng quá làm 7 trái dừa & mấy ly nước sâm. Trước khi về em đã xã nước cho chắc ăn rồi. Vậy mà tới cầu ông Thìn là em lại muốn lái. Thôi ráng nhịn tới nhà.
Ai dè đồng ca cùng xe 2b từ chân cầu ông Thìn tới NVL 10-20-30 km/g nên tình hình cực kỳ căng thẳng. Em tính lấy cái chai nước để lái, mà ngồi đâu có lái đc, nhịn tiếp. Thoát khỏi đám kẹt xe Ql50, em quên đường NVL đủ đk để giải quyết việc này, mà cứ chạy bề tới ngã tư fast & furious Kênh Tẻ thì xe đi trước em va chạm với xe ôm cua, tài xe trước dừng lại bước xuống xe... Lúc này em nghĩ là nếu đứng đây chờ hoà giải xong em bể thiệt, em bắt đầu ngó quanh tìm nơi xã nước. May quá, anh tài Honda City sau ít giây đứt ruột thì cũng bực bội leo lên xe đi tiếp.
Em thấy như vừa được ban ân huệ sống, cuối cùng về nhà an toàn trút bầu tâm sự.
Mấy bác gặp hoàn cảnh muốn lái mà gặp kẹt xe thì mấy bác làm sao? Em nói thiệt là kg có xài cái chai nước được, em phải nâng người cao hơn mặt ghế, mà xe 2b đứng 2 bên cửa ah, sao làm được. Tức
Lúc đó mắc quá dồi, chỉ cần đưa súng (nước) vào là nhả đạn thôi, dễ nắm bác ạ...kkk...ngồi .. ái dc củng tài ghê ta
Ối... Ngọc Chinh thì đường kính chắc 4cm (em đoán thế, kể từ khi em ý làm dợ anh Quàng Kìu), chong khi cái hủ nhựa của em miệng nắp 5cm cơ...Cảm giác đưa cái ấy vô miệng chai có giống đang lái với Ngọc Trinh không bác?
![]()
Hết lễ fun tí
Hay, một mầm non văn học nếu chịu khó trui rèn biết đâu sau này anh em mình được vinh dự từng tham gia chung diễn đàn với một nhà văn lớn. He he.
.
Anh nói mới nhớ, có trường hợp anh nọ bị tai nạn cụt hai giò, may nhờ bệnh viện ghép cho hai chân của một cô gái bị tai nạn phần trên. Tỉnh dậy thấy hai chân mới thẳng mượt mịn màng, mềm mại sờ vào thích lắm, nằm mân mê suốt.
Tới khi đi lại được mới thấy vấn đề: lúc đi giải quyết khó khăn theo bản năng của đôi chân mới toàn phải ngồi. Sửa hoài không được.
Chuyện nghe kể lại thấy bảo có thật 100%, không biết thế nào. Anh nào biết xác nhận dùm cái.

Chiều tối hôm qua em muốn chít vì bể bọng lái.
Anh này có khiếu viết văn làm người đọc hồi hộp, theo dõi diễn biến từng đoạn đường, cách giải quyết khó khăn. Hồi hộp theo dõi, liên tưởng tới tình huống mình cũng đã phải trải qua với tâm trạng cảm thông sâu sắc.Đi GC chơi, trời nóng quá làm 7 trái dừa & mấy ly nước sâm. Trước khi về em đã xã nước cho chắc ăn rồi. Vậy mà tới cầu ông Thìn là em lại muốn lái. Thôi ráng nhịn tới nhà.
Ai dè đồng ca cùng xe 2b từ chân cầu ông Thìn tới NVL 10-20-30 km/g nên tình hình cực kỳ căng thẳng. Em tính lấy cái chai nước để lái, mà ngồi đâu có lái đc, nhịn tiếp. Thoát khỏi đám kẹt xe Ql50, em quên đường NVL đủ đk để giải quyết việc này, mà cứ chạy bề tới ngã tư fast & furious Kênh Tẻ thì xe đi trước em va chạm với xe ôm cua, tài xe trước dừng lại bước xuống xe... Lúc này em nghĩ là nếu đứng đây chờ hoà giải xong em bể thiệt, em bắt đầu ngó quanh tìm nơi xã nước. May quá, anh tài Honda City sau ít giây đứt ruột thì cũng bực bội leo lên xe đi tiếp.
Em thấy như vừa được ban ân huệ sống, cuối cùng về nhà an toàn trút bầu tâm sự.
Mấy bác gặp hoàn cảnh muốn lái mà gặp kẹt xe thì mấy bác làm sao? Em nói thiệt là kg có xài cái chai nước được, em phải nâng người cao hơn mặt ghế, mà xe 2b đứng 2 bên cửa ah, sao làm được. Tức
Hay, một mầm non văn học nếu chịu khó trui rèn biết đâu sau này anh em mình được vinh dự từng tham gia chung diễn đàn với một nhà văn lớn. He he.

.
Xe em thường thủ theo cái hủ nhựa...2L, nắp đậy đường kính khoảng 5cm.
Sáng kiến hay nhưng hơi ích kỷ. Nếu nghĩ tới mọi người trong xe nữa thì mua can 5 lít mới đủ anh à.Mỗi lần mắc lái em chỉ cần vén cái áo phủ lại là...chặc chặc... cảm giác rất YoMost...
một cảm giác vô cùng dễ chịu dà nhẹ nhàng...

Ngồi...áingồi .. ái dc củng tài ghê ta
Anh nói mới nhớ, có trường hợp anh nọ bị tai nạn cụt hai giò, may nhờ bệnh viện ghép cho hai chân của một cô gái bị tai nạn phần trên. Tỉnh dậy thấy hai chân mới thẳng mượt mịn màng, mềm mại sờ vào thích lắm, nằm mân mê suốt.
Tới khi đi lại được mới thấy vấn đề: lúc đi giải quyết khó khăn theo bản năng của đôi chân mới toàn phải ngồi. Sửa hoài không được.
Chuyện nghe kể lại thấy bảo có thật 100%, không biết thế nào. Anh nào biết xác nhận dùm cái.

Hết lễ fun tí
Anh này có khiếu viết văn làm người đọc hồi hộp, theo dõi diễn biến từng đoạn đường, cách giải quyết khó khăn. Hồi hộp theo dõi, liên tưởng tới tình huống mình cũng đã phải trải qua với tâm trạng cảm thông sâu sắc.
Hay, một mầm non văn học nếu chịu khó trui rèn biết đâu sau này anh em mình được vinh dự từng tham gia chung diễn đàn với một nhà văn lớn. He he.
.
Sáng kiến hay nhưng hơi ích kỷ. Nếu nghĩ tới mọi người trong xe nữa thì mua can 5 lít mới đủ anh à.
Ngồi...ái
Anh nói mới nhớ, có trường hợp anh nọ bị tai nạn cụt hai giò, may nhờ bệnh viện ghép cho hai chân của một cô gái bị tai nạn phần trên. Tỉnh dậy thấy hai chân mới thẳng mượt mịn màng, mềm mại sờ vào thích lắm, nằm mân mê suốt.
Tới khi đi lại được mới thấy vấn đề: lúc đi giải quyết khó khăn theo bản năng của đôi chân mới toàn phải ngồi. Sửa hoài không được.
Chuyện nghe kể lại thấy bảo có thật 100%, không biết thế nào. Anh nào biết xác nhận dùm cái.
![]()
Câu chuyện của bác ngộ thặc

Mí Pác "đậu phộng" đề rùi nha ! Tui lập thớt để hóng chiện đường xá rút về Xì Phố của dân mình vào ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ mà các Pác tám sang chiện tiết niệu không hà ! Quay lợi chủ đề chính héng !!!!
He he,
sorry chủ thớt, nhưng mà chuyện "đường sá" và "bầu tâm sự" có mối quan hệ hữu cơ, qua lại.
Giờ các anh trút bầu tâm sự xong rồi ta lại tham gia vào đội quân tiến về SG cùng với chủ thớt nha.
Tin mới nhất: Cầu Long Thành đã giải phóng tốc độ từ 80 trả về 100km/h.
Bác nào không tin có thể quay lại kiểm chứng.
sorry chủ thớt, nhưng mà chuyện "đường sá" và "bầu tâm sự" có mối quan hệ hữu cơ, qua lại.
Giờ các anh trút bầu tâm sự xong rồi ta lại tham gia vào đội quân tiến về SG cùng với chủ thớt nha.
Tin mới nhất: Cầu Long Thành đã giải phóng tốc độ từ 80 trả về 100km/h.
Bác nào không tin có thể quay lại kiểm chứng.