em kg nhậu, hôm đó ngồi chứng kiến được không mấy cụ. được thì cho em cái ghế đẩu kê cục bê tông ạ![]()
Coi chừng chai đít nhoen!
Tình hình này chưa chắc đi được quá các bác ơi, trưa t6 phải làm 1 trận oanh liệt ơ núi Châu Thới rồi không biết tối có đi được không đây, trưa t7 họp nhóm G7 tại nhà hàng Tre Vàng, sau đó đi tiệc cưới nữa, không biết sao đây.
Ủn thế cóa tham gia hơm...E ủn lên.....hóng tiếp các cao nhân..........
Beng...Beng..Tình hình khá nhiều bác Pm cho em cancel vì do có việc riêng...Chắc thứ sáu này phải cancel...Các bác vote cho em cái ngày mới đi..

Ít nhất là hơn phân nửa số bác đăng ký pm cancel đó bác....Chỉ còn lại bác..Bác Hiệp và tầm 2 bác nữa...Buồn zậy ???iem thấy ngày đó là ẹp nhất dồi..
Em với bác Gấu thì dễ mà, gần xịt, chủ yếu các bác hội tụ đông đông cho vui.