một nhóm bạn gái trưa nay theo em về nhà, vì muốn được ngắm hình mẹ em tuổi 20 cười tươi như thế nào. Trên đường về, chúng em tạt vào quán bún cá Nha Trang trên đường Trần Hưng Đạo, quận Tân Phú (có 1 đường như thế các bác ạ). Sạch sẽ, ngon tuyệt với bún cá + trứng cá + sứa biển tuyệt vời. đặc biệt có rau sống cắt nhỏ trộn với giá tự làm sạch tươi.
Những cô nương U40 yểu điệu "ỏn ẻn" xơi láng 3 đĩa gỏi sứa (tuyệt chất lượng vì rất nhiều sứa, thơm lừng hành phi và mát lạnh dưa leo), bún đầy đặn, thêm mấy chén trứng cá, mấy chén cá biển tươi nguyên và không biết mấy đĩa rau sống....
Ôi trời tuyệt tuyệt! Các bác trong vùng không nên bỏ qua. Các bác vùng xa nếu có dịp xin đừng quên!!!