RE: Hôm nay đi thi sát hạch
@Slimz và haibeo_tp : Mình cũng thi cùng với 2 bác đây, 31/03, thi đạt xong vẫn còn thấy run, xe mình chết máy trên dốc, qua lằn đinh trừ 5đ nữa, may mà về đến đích vẫn còn 85.
Vài cảm nhận, chờ đợi lâu quá, mình đi từ lúc trước 7h sáng, 2h chiều mới ngồi lên xe, về nhà lúc 4h, mệt nhoài. Chờ đợi lâu quá, nên căng thẳng lắm. Phần là hôm thứ 7 tuần trước, mình tập bằng xe số 6, 2 lần nó tắt máy trên dốc, làm mất hết cả tự tin
Lúc sáng lên, mình hỏi mấy thầy Hoàng Gia là xe nào không nên đi, thầy nói là xe số 6 và số 1 thì không nên đụng đến. Mình cũng thấy đỡ lo bớt vì lần trước mình chạy xe số 6. Mấy bạn thi sau ở Trung Chánh lưu ý nha, đừng nên dùng số 6 và số 1, lúc sau, thí sinh thi rớt nhiều quá, xe số 6 nằm không mà không ai dám thi luôn.

Mình không đăng ký số nào hết, nhưng 1 thầy kêu là xe số 8, mình đợi lâu quá, cũng tính chuyển, nhưng thấy gần tới rồi, đợi đi xe số 8 cho nó lành, hehe
Chị em phụ nữ và các bác lớn tuổi được ưu tiên thi trước, nên buổi sáng rớt nhiều lắm, mấy ông GTCC làm việc liên tục, buổi trưa thì ít hơn.
Lúc thi đường trường, 2 ông thầy mắng thí sinh té tát, không riêng gì Slimz đâu, mình và mấy người khác đều bị vậy hết, mình lên xe Lanos, báo là trên xe bus còn 3 người, vậy mà cũng bị mắng, sao lúc nãy báo còn 5, 6 người, hic, thì đúng rồi, lúc nãy 5, 6 người, giờ còn 3 người, mình báo 3 người cũng chửi, sau đó thì là, thằng này tay lái cứng ngắt, đảo nhiều quá, thắng lại đi. Mình vô côn rồi mới rà thắng là bị mắng liền, trường nào dạy ngu thế, kêu thắng chứ ai bảo vô côn đâu, nó kém quá, cho nó thi lại là vừa. Đi thi mà nhục thế không biết.