Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Rất may em đã gặp yếu nhân là 2 bác tài xe ben đang ngồi nghỉ ở quan bên đường và cũng rất may ngay canh đó có có 1 xưởng cán thép nhỏ nhỏ (em đoán là vậy chứ có tinh thần đâu mà để ý). 2 bác ấy mượn đươc 2 đoạn thép đường kính 6mm thế là cùng nhau nối và móc cáp:
Hôm nay đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
He he em sò-ri bác 200. Bác nâng quan điểm "cách mạng" lên cao quá làm em cũng thấy bị nhột, nhưng mà thôi, bác "phê"em theo nghị quyết nào cũng được, em cũng xin chịu và xin viết kiểm điểm sau.
Nêu như đầu đường Long Thành mà như bài đã tả và nếu như anh Bảo vệ không chiếu cố cho đi và nếu như em không tin vào những điêu các OSer ở thơt ban đầu mà em đã link và nếu như mọi người làm việc trên công trường mà em đã giao tiếp không cản ngăn thi đâu có chuyện mà hiến dâng các bác nhỉ. Riêng em thì rất vui sau chuyên đi tạm gọi là mạo hiểm này.
HDC200 nói:
Công trường đang thi công, mọi thứ chưa xong, nhựa vừa mới trải, nói chung là mọi thứ chưa sẵn sàng để cho xe cộ lưu thông bình thường mà bác chủ vẫn cố tình đi thế này thì không nên chút nào. Nói chung VN mình nhiều người ý thức kém.

Tay bảo vệ kia nên bị thay là vừa.


 
Last edited by a moderator:
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Phóng sự của bác gay cấn quá... Nhìn con đường em lại mơ màng về một ngày thoát được đoạn đường trần ai SG - Dầu Giây!
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Mọi ngày gặp ông BEN chạy trên đường sao em lại có ác cảm thậm tệ, chắc là bị ảnh hưởng mà các nhà tâm lý gọi là "Bầy đàn" đây mà. Vậy mà hôm nay sao thấy ổng dễ thương lạ thường:
Hôm nay đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Hò dô ta nào, ...
Kéo xe ta vượt vượt qua ... LẦY, ...
He he vợ 2 em ngoan ngoãn lạ kỳ, ông BEN dắt mũi tới đâu là theo tới đó, vậy mới dễ thương chứ:
Hôm nay đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

 
Hạng B2
17/12/11
482
19
28
45
Trên công trường thì chẳng ai ngăn cản cả vì người ta đâu biết mình là ai. Tay bảo vệ kia không làm tròn trách nhiệm. Thử hỏi giờ ai cũng đi đường này thì làm ảnh hưởng đến việc thi công biết bao nhiêu. Mai mốt bị dời ngày thông xe các bác lại chửi. Đấy là chưa kể chất lượng cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều: Ví dụ như nếu như bê tông chưa khô, nhựa chưa khô... mà xe đã chạy thì sẽ gây nứt gãy, lún, ảnh hưởng tuổi thọ công trình.
Công trình này trước sau gì cũng sẽ thông xe để các bác đi thoải mái. Việc của mình giờ là mong cho nó được thông xe càng sớm với chất lượng đảm bảo. Muốn được như vậy thì đừng là gì ảnh hưởng tới việc thi công của họ thì mới mong việc thông xe sớm được. Lúc ấy các bác tha hồ chụp ảnh và làm ký sự.
 
Hạng B2
30/1/07
283
1.497
113
Đầu con Cruze ccủa bác hình như bị trầy sướt do đợt đi thực địa chuyến Long Thành - SG này phải ko ạh.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Sắp thành công rồi, cố lên nào vợ 2 của tôi ơi, mà chớ có theo ông BEN luôn nhé:
Hôm nay đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Vợ 2 em đã lên tới chỗ an toàn, xưởng sắt lộ diện. Các bác thấy cuộn sắt 6 to đùng đó không? Hai bác tài xe ben lại tiếp tục tháo cáp giúp em. Moi chuyên xong suôi.
Hôm nay đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây