Xoay sở 1 hồi em cũng qua được, May là có 2 tấm thép đã bắc qua nhưng bên cao bên thấp, em phải chạy rất chậm để tránh bị chém vỏ, nhưng phía trước các bác cũng nhì thấy phía trước 1 vật cản to đùng, rồi em cũng lách qua được, thật hú hồn không biết phía trước còn điều gì trở ngại nữa không. 2 vợ chồng vẫn quyết tâm đi và trong lòng cũng cảm thấy nhiều phiêu liêu:

Last edited by a moderator:
Công nhận anh bảo vệ công trường cũng hay thiệt, công trường chưa xong, còn ngổn ngang mọi thứ mà vẫn để bác chủ thớt chạy vào .... dù sao cũng thanks bác đã cập nhật cho a/e bít hiện trạng ... hy vọng là tết này chắc là đi được đường này.
