Các bác nóng quá,,quan trọng chỉ là thời gian rút ngăn, tiết kiệm xăng, chứ 5-10km thì đâu ăn thua gì... cũng từng đó km nhưng đi cao tốc thì tiết kiệm được ít thời gian và ít xăng nữa
Tôi không dở hơi mà đi đo đường như bác đâu. Cái thứ nhét đất và rễ cây củ bác có tính kiểu gì thì cũng vẫn là "thầy bói xem voi"AlexAngeli nói:Tôi không định nói vì nghĩ bác đã nhận ra nhưng kg ngờ bác này đã kém, không chịu tiếp thu mà còn cố chấp. Cái đầu để làm gì mà phải xách thước đi đo từ Sài gòn xuống Vũng Tàu hết bao nhiêu để so sánh với đường cao tốc? Nếu bác muốn kiểm chứng qua tôi lấy xe đưa bác đi, nếu rút ngắn được 20km( cho không bác 5km kia luôn) cho dù bác chọn bất kỳ điểm xuất phát nào thì tôi sẽ mất con xe đó cho bác, nếu không thì bác cũng được miễn phí một bài học vở lòng
Bây giờ thì đã hiểu mấy thằng lều báo viết được như thế , đơn giản vì vẫn còn những người như bác
Em không nói là em tin mấy nhà báo kia nên bác cần đi học lại để đọc cho rõ nhé.
Accord94_VT nói:Thực ra em thấy vấn đề rút ngắn quãng đường được 5 - 10 km không quan trọng. Cái quan trọng nhất là rút ngắn được thời gian gần 1 giờ đồng hồ, không còn bị kẹt xe nữa.

Mai em có việc đi VT, cảm giác khám phá đường cao tốc háo hức làm sao. Ko rõ mai đã cho đi chưa hay cứ phải chờ sau khi cắt băng? Bác nào đi rồi gần đây nhất chia sẻ giùm em chút.
mai bác đi dc online post 1 bài nhé để em vác xe đi luônnuingu2606 nói:Mai em có việc đi VT, cảm giác khám phá đường cao tốc háo hức làm sao. Ko rõ mai đã cho đi chưa hay cứ phải chờ sau khi cắt băng? Bác nào đi rồi gần đây nhất chia sẻ giùm em chút.
Sự việc rành rành ra đó, có gì bí ẩn đâu.Bác có giỏi thì đưa ra lý lẽ phản biện, bỏ thói nói càn và chửi đổng đi!PVT nói:Tôi không dở hơi mà đi đo đường như bác đâu. Cái thứ nhét đất và rễ cây củ bác có tính kiểu gì thì cũng vẫn là "thầy bói xem voi"AlexAngeli nói:Tôi không định nói vì nghĩ bác đã nhận ra nhưng kg ngờ bác này đã kém, không chịu tiếp thu mà còn cố chấp. Cái đầu để làm gì mà phải xách thước đi đo từ Sài gòn xuống Vũng Tàu hết bao nhiêu để so sánh với đường cao tốc? Nếu bác muốn kiểm chứng qua tôi lấy xe đưa bác đi, nếu rút ngắn được 20km( cho không bác 5km kia luôn) cho dù bác chọn bất kỳ điểm xuất phát nào thì tôi sẽ mất con xe đó cho bác, nếu không thì bác cũng được miễn phí một bài học vở lòng
Bây giờ thì đã hiểu mấy thằng lều báo viết được như thế , đơn giản vì vẫn còn những người như bác
Em không nói là em tin mấy nhà báo kia nên bác cần đi học lại để đọc cho rõ nhé.
Người ta tính toán bác đóe hiểu, đòi phải thực tế kiểm chứng, giờ lại nói không dở hơi đi kiểm tra. Thế bác là cái loại gì mà cùn thế? Chẳng hiểu loại dốt kiểu này là do năng khiếu bẩm sinh hay do rèn luyện mà ra nữa?
Last edited by a moderator:
Cùng ý kiến với bác, nhớ cảnh kẹt xe Suối Tiên & cầu ĐN là thấy oảiAccord94_VT nói:Thực ra em thấy vấn đề rút ngắn quãng đường được 5 - 10 km không quan trọng. Cái quan trọng nhất là rút ngắn được thời gian gần 1 giờ đồng hồ, không còn bị kẹt xe nữa.
Chờ thông xe rồi xem nhé, ai thì tôi có thể đi chứ loại đần thối ra thì khôngAlexAngeli nói:Sự việc rành rành ra đó, có gì bí ẩn đâu.Bác có giỏi thì đưa ra lý l
ẽ phản biện, bỏ thói nói càn và chửi đổng đi!
Người ta tính toán bác đóe hiểu, đòi phải thực tế kiểm chứng, giờ lại nói không dở hơi đi kiểm tra. Thế bác là cái loại gì mà cùn thế? Chẳng hiểu loại dốt kiểu này là do năng khiếu bẩm sinh hay do rèn luyện mà ra nữa?
Các bác nóng quá, cãi nhau làm gì cho mệt. Mai mốt thông xe tha hồ mà kiểm chứng
Cái quan trọng là rút ngắn thời gian nhiều
, đi SG 1,5h là ngon lắm rồi
Cái quan trọng là rút ngắn thời gian nhiều
