Dân Việt có cái dở là ham bù khú nhậu nhẹt mà lười vận động thể thao nên mau già và mau đai so với bọn Tây, CNL có anh sambo là chuẩn chỉnh, nhậu nhẹt, gái gú thể thao ảnh chơi láng, good man 
Bởi vậy nên giờ em chọn lẳng lơ, vui hay buồn là do mình lựa chọn, em chán buồn rồiE khoái Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói, đại khái:
“quá khứ thì đã qua, không bao giờ trở lại, nên đừng nuối tiếc.
Tương lai thì ở phía trước, chưa biết ra sao, nên đừng quá kì vọng.
Chỉ có hiện tại là thật, vì thế, chúng ta hãy tận hưởng cuộc sống này từng giờ từng phút sao cho thú vị nhất có thể (theo cách riêng của mình - cái này e chêm vào)”.
“Lẳng lơ chết cũng ra ma,
Chính chuyến chết cũng mang ra ngoài đồng”.
Già rồi thì chuẩn bị chết thôi .
Có phim gì nó nói : cái chết chỉ là sự bắt đầu . nên ko có gì phải lo cả .
Có phim gì nó nói : cái chết chỉ là sự bắt đầu . nên ko có gì phải lo cả .
Ko nhậu cũng chết, như em ngày nào đánh tennis cỡ 5 7 tiếng , chuột rút đơ hết cả giò, mặc dù em ko nhậu , cả năm uống chưa tới 10 chai bia
Nhậu nhiều số nó định sẵn, nhậu ít chơi thể thao nhiều thì hên xuisống chết có số, hehe
Chả hiểu sao, tôi đọc topic của anh xong thấy mệt.Bạn nhậu hợp cạ dần dần rụng nụ
Có mấy ông anh bạn nhậu 1 mớ tai biến cả năm nay ko nói, nghĩ rằng tất lẽ dĩ ngẫu
Nay thêm 1 tay còn rất trẻ mới sn 1965 đi tắm 1 phát đột quị đi luôn
Ác cái tay này gần năm nay bỏ nhậu nhiều ở với gia đình vợ con la chính, trước đây thì như hủ hèm!!!
Ae CNLer ta cũng đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời rồi haizzzz
Giờ đi uống thuốc.
Cafe ...
Xong đi làm.
Nếu như độc thân thì bài viết là " tất lẽ dĩ ngẫu " cho mọi người.Bạn nhậu hợp cạ dần dần rụng nụ
Có mấy ông anh bạn nhậu 1 mớ tai biến cả năm nay ko nói, nghĩ rằng tất lẽ dĩ ngẫu
Nay thêm 1 tay còn rất trẻ mới sn 1965 đi tắm 1 phát đột quị đi luôn
Ác cái tay này gần năm nay bỏ nhậu nhiều ở với gia đình vợ con la chính, trước đây thì như hủ hèm!!!
Ae CNLer ta cũng đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời rồi haizzzz
Nhưng.... Nếu có gia đình,thì tùy vào mình muốn là điều giá trị, hay của nợ trong mắt vợ và con , cháu ....mà quyết định chơi hay dừng.
Nếu muốn là điều giá trị trong mắt vợ con thì kềm chế với " hư " danh bên ngoài xã hội.
Ngược lại nếu muốn là người bản lãnh trong mắt bạn bè, thì cứ quên vợ con đi rồi xả láng....
Làm người thì khó, làm của nợ tai biến... thì chỉ cần 30 giây
Chỉnh sửa cuối:
Thường íu rồi mới bỏ nhậu, mà vậy thì ....Bạn nhậu hợp cạ dần dần rụng nụ
Có mấy ông anh bạn nhậu 1 mớ tai biến cả năm nay ko nói, nghĩ rằng tất lẽ dĩ ngẫu
Nay thêm 1 tay còn rất trẻ mới sn 1965 đi tắm 1 phát đột quị đi luôn
Ác cái tay này gần năm nay bỏ nhậu nhiều ở với gia đình vợ con la chính, trước đây thì như hủ hèm!!!
Ae CNLer ta cũng đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời rồi haizzzz
Ngài an ủi thôi, vì chuyện đã qua thì không lấy lại được.E khoái Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói, đại khái:
“quá khứ thì đã qua, không bao giờ trở lại, nên đừng nuối tiếc.
Tương lai thì ở phía trước, chưa biết ra sao, nên đừng quá kì vọng.
Chỉ có hiện tại là thật, vì thế, chúng ta hãy tận hưởng cuộc sống này từng giờ từng phút sao cho thú vị nhất có thể (theo cách riêng của mình - cái này e chêm vào)”.
“Lẳng lơ chết cũng ra ma,
Chính chuyến chết cũng mang ra ngoài đồng”.
Nhưng đoạn sau có kèm sống trong chánh niệm...bát chánh đạo..... Thì bác không viết cho đủ đầy.