Chứ ko phải gởi vài bao gạo hả..??n_h_t nói:gặp em là xin số đt 2 bé đó roài
để nhờ người sửa dùm thắng xe choa
Hix, đọc bài bác chủ chợt nhớ hôm thứ 4 vừa rồi khoảng 23h em với 1 OSer đi ăn đêm. Đang dừng đèn đỏ thì nghe cái đùng, nhìn qua thấy 1 em gái gần như lao hẳng sang chiều ngược lại nằm vẳt vẻo cùng 2B trên lươn. Vậy mà em ấy đứng lên tỉnh queo chạy lụm dép. Hậu quả xe em bị lõm vô 1 miếng với trầy "sơ sơ". Em với OSer xuống hỏi thăm thì nói không sao, thấy vẻ hoảng sợ quá nên em không vịn lại bồi thường rồi em gái hối hả dựng xe chạy đi luôn, để lại em với tiếng thở dài xót xa. Bác taxi đậu kế bên nói nó bị C.A rượt nên chạy vậy đó.
Biết thế....
Biết thế....
mình mới đi công tác về. .....bã àhasiantiger nói:Em cho bác chủ 6 điểm thui !
Bác biết xe của 2 đứa nhỏ bị đứt thắng mà còn bảo tụi nó tiếp tục đạp về thì còn nguy hiểm nữa. Nếu bác bảo 2 đứa dắt tìm chỗ sửa và bác cho tiền sửa rồi hãy đạp về thì bác được điểm tuyệt đối của em !![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
hai bé nà rất nhanh nhẹn, rất lanh lẹ, khi mình vừa nói " không sao... chưa kịp nói tiếp" thì 2 đứa ríu rít dựng xe và dọt... mình chỉ đứng cười trừ giữa một đám đông hiếu kỳ.... lúc đó quê lắm chứ....
các bác có biết hoàn cảnh mình về đường con cái rất khó khăn, cho nên con cháu ở nhà và của bạn bè, bà con... hoặc gặp ngoài đường thì mình rất trân trọng và quý mến, chỉ dạy xem như con cháu của mình và hy vọng sẽ được như một phần mà mình vừa gặpvừa rồi là đủ rồi, không thiết tha gì hơn.
Thanks
Thanks