Sợ nó hỏi "anh bỏ vô chưa"? là thí mẹ.Mới xỏ vô, nó kêu thất thanh "á đau em" thì lại mất cả hứng.
200 USD hay MOP anh ? Bên này ấn tượng đầu tiên là cái gì cũng mắc, ăn bữa trưa food court chả có khỉ gì mà hết 10 USD, trong khi đó chịu khó đi qua cầu 500m qua đất TQ thì có khi giá chỉ cần 1/3
a nhớ trả thù dân tộc nhoen
Bước qua cây cầu dưới là lãnh thổ TQ nhưng cờ bạc và mại dâm là bất hợp pháp nhé
Bên này 500m thì chúng thác loạn, chả coi Mác Lê ra cái gì. Anh Đặng và đàn em quá giỏi, nghĩ ra mô hình 1 quốc gia 2 chế độ và đặc biệt là đám đàn em tuân thủ
Bên này 500m thì chúng thác loạn, chả coi Mác Lê ra cái gì. Anh Đặng và đàn em quá giỏi, nghĩ ra mô hình 1 quốc gia 2 chế độ và đặc biệt là đám đàn em tuân thủ
Gái ở Macao chủ yếu từ vùng HK và Quảng Châu qua nên nói chung là giống VN, nhỏ nhỏ xinh xinh, da sáng nhưng không mịn màng bằng gái miền Bắc, tât nhiên không loại trừ có cả VN nhưng trong mấy khu Expo thế này thì ít dám công khai mà cũng chả đáng để làm, 1 shot hay massage gần 200 usd thì cày ở Expo làm éo gì
Chỉnh sửa cuối: