RE: Hôm qua em đi Lạng Sơn/ hoa cỏ còn mờ hơi sương
Em mới đi LS về hôm qua, đọc bài này cũng định qua TQ. Nhưng tại Tân Thanh mới được biết việc đi sang TQ của khách du lịch VN đã bỏ 2 năm nay rồi, đâu còn sang được nữa, nên đành chỉ đứng nhìn sang thôi [:-].
Dọc đường đi thấy ít nhất 3 trạm *** đứng, mỗi trạm từ 4 - 5 chú, chặn rất nhiều xe du lịch. Em cũng k hỏi được tại sao, chắc là bắt tốc độ.
Một cái funny nữa là lô gô của huyện Đồng Đăng là 2 chữ đ viết ngược nhau, giống hệt lô gô Nissan Infiniti. Đầu tiên đi qua UBND huyện Đồng Đăng em cứ tưởng mình nhìn nhầm. Hơi tiếc là em quên k chụp ảnh cái lô gô này để mua vui cho các bác.
Trích đoạn: mltr6
Thôi em biết tới đâu làm tới đó nghen:
Đừơng đi chắc bác biết rồi, chạy 1 mạch 1B là tới thôi . Đừng mát ga quá đoạn cầu vượt Bắc ninh, đoạn giáp Bắc giang, đoạn gần đến ải Chi lăng và đoạn vào Lạng sơn . Chịu khó hỏi xe ngược chiều, các bác chạy tuyến này tử tế ra phết .
Bác chả quen ai thì ra chợ Đông kinh thôi, còn nếu có quen thì nhờ người ta đưa qua Cổng trắng hay Tân thanh . Xe sedan thì ít khi bị chận lại xét lắm, bác cứ mua thoải mái rồi vứt vào cốp . Bên kia biên giới có món chân gà nướng bằng cái giống gì ấy ngon lắm, nhưng mà ......
Em mới đi LS về hôm qua, đọc bài này cũng định qua TQ. Nhưng tại Tân Thanh mới được biết việc đi sang TQ của khách du lịch VN đã bỏ 2 năm nay rồi, đâu còn sang được nữa, nên đành chỉ đứng nhìn sang thôi [:-].
Dọc đường đi thấy ít nhất 3 trạm *** đứng, mỗi trạm từ 4 - 5 chú, chặn rất nhiều xe du lịch. Em cũng k hỏi được tại sao, chắc là bắt tốc độ.
Một cái funny nữa là lô gô của huyện Đồng Đăng là 2 chữ đ viết ngược nhau, giống hệt lô gô Nissan Infiniti. Đầu tiên đi qua UBND huyện Đồng Đăng em cứ tưởng mình nhìn nhầm. Hơi tiếc là em quên k chụp ảnh cái lô gô này để mua vui cho các bác.