Hạng C
26/5/12
588
4
0
nofear126 nói:
du gi ng ta cũng gặp đại nạn, bác thoáng đc nhiêu bác cứ thoáng, biết chắc là họ lỗi 100% rồi nhưng bác cũng xem cái tình một chút, tui thấy bác trả giá từng đồng má xót quá.
em không đồng ý với bác, thà rằng nạn nhân không vòi, em sẵn sàng cho, nhưng vòi = xx xấu
 
Hạng C
9/6/05
727
92
28
tinhyeumauxanh
www.facebook.com
30 xuống 1, đúng là cao thủ, như kem walls bán lại cho kinh đô giá 1 khi tổng đầu tư là 30, chúc bác thoát khỏi tai ương và mong nạn nhân hồi phục
 
Hạng C
26/5/12
588
4
0
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:
soupfish nói:
Không biết đến bao giờ VN mình mới hết cái vụ xe lớn xe nhỏ nhỉ ?
Ở Hà Tĩnh đó pác, xe Rolls bản Rồng húc chết 2 người đi 2B trình báo CA xong vẫn ung dung về nhà như binh thường kìa pác. Chắc là pác tài ĐÚNG LUẬT???
đăng báo chi hết tiền đám ma đó bác, + chi thêm cho XXX & gia đình không đăng báo
 
Hạng D
18/1/12
1.714
6.464
113
Nhà em
Tribute nói:
May cho bác quá. 1 triệu chứ 10 triệu em cũng giải quyết nhanh cho gọn. Nó gẫy chân, chấn thương sọ não, ói ra máu thế kia ko té nhanh, nói dại không may nó die thì dù bác có đúng 1000% bọn xxx nó cũng giam xe, cò quay ốm đòn luôn.


Em nói xấu mồm.
nếu anh kia die CA sẽ gọi bác chủ đem xe lên.. và cũng rắc rối to đấy ko đơn giản đâu.?
 
Hạng D
27/4/09
1.533
8
38
51
Chả biết nói saoooooooo..........
E cũng nhiều lần xỉn quắc Cần câu chạy Honda từ dưới quê về .... Chuyện đã vậy nhưng thấy chủ thớt trả giá từng triệu một thấy đau lòng quá .... 1,2 triệu với Bác chắc không lớn lắm nhưng đối với dân quê là không nhỏ.... Cho dù lỗi là ở anh chạy xe 2b nhưng liệu họ kham nổi cái viện phí...hay có khi phải cắt đất bán nhà hay con nghĩ học để thuốc thang chạy chữa cho cha, cho anh của họ.
Chủ thớt chắc dân sài Gòn Chánh gốc nên không hiểu người dân quê.
Cầu cho người bị nạn tai qua nạn khỏi.
 
Hạng D
3/4/10
1.156
334
83
LONGcafe nói:
Tribute nói:
May cho bác quá. 1 triệu chứ 10 triệu em cũng giải quyết nhanh cho gọn. Nó gẫy chân, chấn thương sọ não, ói ra máu thế kia ko té nhanh, nói dại không may nó die thì dù bác có đúng 1000% bọn xxx nó cũng giam xe, cò quay ốm đòn luôn.


Em nói xấu mồm.
nếu anh kia die CA sẽ gọi bác chủ đem xe lên.. và cũng rắc rối to đấy ko đơn giản đâu.?
Bác nói có lý đó! Vì lúc đó hiện trường không còn, thì ai làm chứng cho mình?
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
1 số bác nói là em trả giá như vậy là thế nọ thế kia rồi không có tình thương v.v.... nhưng em cũng xin trình bày hoàn cảnh với các bác là em cũng đi làm thuê và đủ ngày hết tháng mới được lấy lương chứ Tiền của em nó không từ trên trời rơi xuống đâu. Cũng phải bỏ công sức ra đi làm chứ ko có ngồi 1 chỗ mà có tiền đâu ạ. Em là người Bắc, cũng là dân ở quê mới vào SG 1 thời gian thôi. Trong vụ này em đã có cái Tình của em rồi, phần còn lại là cái Lý mà thôi. Cái tình của em đó là đã tận tâm giúp đỡ người bị nạn đưa đi cấp cứu kịp thời cũng không có nghĩ tới ăn uống gì suốt từ trưa cho tới 7h tối. Còn về Tiền bạc thì như em nói rồi đó. Ai cũng khó khăn cả, biết bao nhiêu cho nó đủ. Nếu biết khó khăn thì đừng có uống rượu xỉn rồi chạy ra đường gây tai nạn làm khổ người khác.
Luật pháp ngày càng xiết chặt vấn đề này. E hy vọng tất cả mọi người cũng sẽ hiểu và thay đổi cách suy nghĩ của mình để CS của mình tốt đẹp hơn.
 
Hạng C
22/7/04
527
334
63
có mấy bác nói là bác chủ xử lý không có tình người, tiếc gì mấy đồng...., sao các bác không xét sự việc trên cơ sở mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, làm sai phải chịu trách nhiệm. Cứ như thế này chẳng trách gì VN mãi vẫn thế này. Bác thử đặt mình vào tình huống của bác chủ xem các bác cảm thấy thế nào , có thể trả lời thật lòng mình là mình chỉ cảm thấy thương cho cái ông nhạu say, tông vào đít xe mình hay không, các bác haonf toàn không bực?!!! Mặt khác, bác chủ cũng chỉ là người đi làm công, vậy chuyện này cũng ảnh hưởng đến cá nhân bác ấy, thậm chí cả gia đình bác ấy, sao các bác không xét đến. Mấy ông nhậu say gây tai nạn đúng ra phải bồi thường tổn thất cho bác chủ thớt, cả vật chất và tinh thần thì mới đúng, tiếc là chả bao giờ được như vậy cả