VIP CARD MEMBER
14/9/09
809
91
28
51
Gặp ngã 4 HBT-VTS em chỉ có chạy thật chậm khi rẽ ,chủ yếu tránh 2 bánh cúp đầu bất ngờ .
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
Em cảnh giác lo thằng trước đạp thắng gấp thì thằng sau nó tung vào đít làm trầy đít V2 e rồi
 
Hạng B2
11/11/08
144
458
73
HCMC
Sáng nay em đi với gia đình từ Củ Chi về SG đến đoạn bến xe An Sương thì có 1 thằng điên chở 2 đứa khùng đi ngược chiều land xe hơi mặt không 1 chút cảm xúc cứ thế phi vào đầu xe nhà em. Về đến SG thì 2 lần suýt tông vào 2B đang chạy bỗng dưng quay 180 cái rụp. Nhiều người không muốn ăn Tết hay sao đó.
 
Hạng C
13/11/09
708
205
43
46
Sợ nhất trời nhá nhem tối ,nó đi trái đường ,bất thình lình thấy nó (2B)ở trước đầu xe .
 
18k
Hạng B1
28/8/12
97
3
8
www.alowine.com
Bữa cũng bị trên đường Cộng Hoà, 1 anh nhóc xì-tin chở 1 bé choai choai, chạy nhìn trước nhìn sau, không xinhan gì bẽ cua cái rụp ngay đầu xe, may thắng kịp, hậu quả V2 bị biển số xe nó cà cho 1 vết.

Tối qua đi trên Cộng Hoà, thấy 2 ông chạy trước chở bàn và ghế tre cồng kềnh bằng xe máy chạy qua lane ôtô ngoài cùng, mình nói với V1: "em chuẩn bị xem tai nạn nè", 30s sau xe chòng chành cà vào tay tái của 1 cặp đi lane giữa, 2 xe đổ kềnh ra đường, mình dự liệu trước nên thắng ngay. Nếu mình chạy tốc độ 60km/h là xong film rồi.

Ra đường phòng xe máy như phòng giặc, haizzz...
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Trước đây (lâu lâu rồi, khoảng 5 - 6 gì đó) em đi 2B cũng ngu dại lắm.
Nhưng từ ngày ngồi sau ghế lái 4B mới biết kiểu đi của mình từng rất chi là "ngu như con coockoo", thế là từ đó trở đi em chạy hiền như tờ tiền.
Hí hí, em là em nói thiệt: sợ và ghét nhất là mấy thằng cùi bắp tạt đầu từ lane trong ra cúp đầu xe. Sợ vì lỡ có chuyện gì thì mình 4B lãnh đủ, còn ghét là không làm sao bỏ xe đó để mà phi lên dộng cho nó vài cái vào mặt.
 
Hạng D
12/5/12
1.338
998
113
google.com
nhắc đến thêm đau lòng... vừa xi-nhan vừa bóp còi mà nó vẫn tạt đầu xe cho bằng được. ra đường thì 2b cứ ào ra lane 4 bánh chạy cho sướng, chạy nhanh thi ko ai nói gì, đằng này lại rề rề, bóp còi ko thèm tấp vào :mad:... ý thức giao thông quá kém!
 
Hạng B2
15/1/13
245
0
0
asiantiger nói:
Chiều qua đi từ Tân Định, theo Hai Bà Trưng rẽ phải vào Võ Thị Sáu. Khi đèn còn xanh thì xe em đã ra đến giữa ngã 4 và rẽ phải vào đúng làn dành cho 4B, đã qua được 1/3 xe. Lúc này thì đèn chiều em vừa đi trên HBT cũng chuyển đỏ. Vừa lúc đó một thằng đi 2B đi cùng hướng phía sau bên phải xe em cố tình vượt đèn đỏ, chạy cúp ngang đầu xe em. Nó đính đi qua ngã tư để sang bên kia HBT (trước cửa cửa hàng bán đầm bà bầu). Tuy nhiên, khi đang chạy ngang ngay đầu xe em (lúc này xe em cũng đã rẽ được 1/3 xe sang VTS) thì nó thấy anh xxx đứng bên kia. Vậy là nó .... thắng cái rụp !!! Lúc này em đang chuẩn bị tăng ga để chuyển số. May mà em thắng kịp, chỉ ủi nó một phát đờ mi khiến nó ngã nhẹ ! Em chuẩn bị đối phó với tình huống nếu thằng này cà khịa. May là nó cũng biết lỗi thì phải nên dựng xe xong nó chỉ nhìn em rồi rẽ phải đi luôn. Hậu quả xe em bị trầy hai phát ở cản trước.
Hôm nay đi ngoài đường cũng bị mấy thằng 2B đột ngột cúp ngang đầu, làm mấy phen đạp thắng gấp. Gần tết người đi đường rất nhiều. Em pot len để các bác cẩn thận mấy thằng điên này nhé.
Chuyện thường ngày không phải dịp tết, từ khi GTVT cắm biển 411 và cho nhiều làn xe hỗn hợp, nên xe 2B vô tư di chuyển các làn đường , khi làn đường bị 4B lấn vào, việc va quẹt là không thể tránh .Tình trạng đường ở SG đang trật tự xe 2B riêng 4B riêng, bây giờ thành lộn xộn như đường ở HN, mấy năm trước.
Phải coi lại nếu 2B đi trước xe bác dù nó tạt ngang đầu thì lỗi vẫn ở bác, không quan sát , giữ khoảng cách và làm chủ tốc độ nhé.
 
Hạng D
25/11/09
1.989
30
48
May cho bác đó, nếu mà lỡ chân ga tí thì buồn cho cái tết luôn...