72 tính hiếp 52 nhưng k thành....nhường tí cũng k sao. 72 đợi tí cũng k chết. mà bác @XaGan nhường thì k vào???? đúng là dở hơi mà còn lái xe hơi....
em rất dị ứng với kiểu chạy của bác Forte, chuyển làn mà ko có chút lịch sự nào. Nhưng nếu em là xe đỏ thì em nhường cho xong để cọ quẹt tức thêm
Ông 72 có thể tạm tha cho cái vụ không để ý 411. Nhưng không thể tha cái tội chen vào. Xi nhan XIN đường chứ không phải cướp đường mà chui vào kiểu đó. Còn bác 52 cũng chả vừa đâu, bác ấy mà ở ngoài, bác 72 ở trong thì kết quả cũng vậy à. Tóm lại đi đường ghét mấy thể loại như 2 ông này!
Điền chỗ trống gấp gáp luônMình rất ghét kiểu chạy xe điền vào chỗ trống.
Một số tài xế, đặc biệt là taxi, xe dịch vụ, thuộc thể loại chụp giật, thấy làn đi thẳng xếp hàng dài, làn quẹo vắng thì phóng ào ào lên trước gần đến cuối mới xin vào thì xe bên trong bực không cho chen ngang là chuyện dễ hiểu. Cạ thế này là nhẹ, ai cái đầu nóng lên thì lại có chuyện lớn hơn thôi!
Còn thật sự lỡ không thấy bảng 411, cần chuyển làn vào thì cứ chầm chậm, thậm chí ngừng hẳn lại, xi nhan xin vào, chờ vài xe là có xe nhường, khi đó mới vào. Chạy như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Còn thật sự lỡ không thấy bảng 411, cần chuyển làn vào thì cứ chầm chậm, thậm chí ngừng hẳn lại, xi nhan xin vào, chờ vài xe là có xe nhường, khi đó mới vào. Chạy như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Hồi chiều em cũng bị y chan vầy . Nhưng khác với bác chủ là lúc đó 2 xe đang chạy tầm 60 . Gần tới giao lộ cũng xi-nhan nhập lane phải kiểu y chan . Em bấm còi , đèn các kiểu mà hắn vẫn vô lane cho bằng được , kiểu như " tao xi-nhan là tao được quyền nhập lane " !? Em thì cứ phang thẳng , dù bên phải em còn khá trống !!!