bác giống em quá, em mê bim






doanminhtam nói:Em thấy các em gái chạy xe BMW thì đẹp hơn, trẻ trung và lịch sự..Các dòng xe của đức thì hơn hẳn các xe khác về độ ồn, tiện nghi và sang trọng...em đã từng chạy nhiều xe nhưng chỉ có BMW là đẳng cấp nhất..Nếu bạn chọn Accord thì cũng là xe Nhật thôi, ở châu âu và mỹ thì những ai ít tiền mới chọn xe nhật..Xin lỗi các bác vì em cũng ít tiền nên bây giờ cũng đi xe nhật..nhưng nếu có tiền là em đổi BMW liền..Emgai_meoto nói:Riêng em thì : Audi A4 nhìn trông xấu xí quá. Nếu Audi thì em sẽ chọn A6, đã có lần em cũng thương thầm trộm nhớ con này. Mấy hôm nay em suy nghĩ và đắn đo rất nhiều, em có cảm giác là em đang nghiêng hẳn về Accord, để sau này còn phải tải thêm F1 nữa ( sau này thôi nhé, còn bây giờ em vẫn phòng không ). Nếu có điều kiện tốt hơn có thể em sẽ chơi hẳn một em Bim 5 ( cái này chắc phải xin thêm viện trợ quá . Hihi !!! )
Xốc quá!Emgai_meoto nói:Em xin chào cả nhà ạ !
Em là phận gái nên không biết nhiều về xe lắm.
Ba mẹ ở nước ngoài cho em được một ít tiền để em mua xe. Với tiêu chí của em là an toàn, tiện nghi, lái tốt. Qua tìm hiểu, em thấy rất thích hai dòng xe là Honda Accord 2011 ( HDV ) và BMW 325i ( trong khoảng từ 1.5 tỉ đến 2,0 tỉ )
Em xin phép được thỉnh giáo các bác, các bác so sách giúp em về hai dòng xe này. Sau đó em sẽ ra hãng để test thực tế và quyết định. Em chỉ có được 100.000 tiền OBAMA để vừa mua xe, vừa nuôi xe thôi các bác ạ
Em rất mong nhận được hồi âm.
Em cảm ơn các bác rất nhiều ạ !
có 100K cũng khổ! - đúng là " nhà giàu cũng khóc"!
100K em gái làm con Mer E 300 lướt hay con Q5 lướt thì cũng khối anh nhìn mê mệt mỗi khi dáng em thoáng qua.. đấy!

100K em gái làm con Mer E 300 lướt hay con Q5 lướt thì cũng khối anh nhìn mê mệt mỗi khi dáng em thoáng qua.. đấy!

(E cũng giống Bác lun, xe e FF 2.0 2011). E thấy mợ mua 320i có idrive là good, ở VN 320i thì mợ chạy cũng ko hết công suất, còn dư tiền mợ thêm option và đổ xăng.thanhhoa504vn nói:vote 1 hiếu cho bim, bác nào mà chạy Bim rồi thì mới cảm nhận, chạy càng "năng động" càng thấy rõ ưu việt. riêng em sau khi bước ra khỏi bim 3 của thằng bạn, tự nhiên không muốn vào civic của mình nữa. Từ giờ em tự hứa không chạy thử những dòng xe đắt tiền, đặc biệt là Bim...để khỏi buồn vợ 2![]()
Xin lỗi bác chủ thớt, bác đi thử rồi quyết ạ, nếu bác ở nội thành SG hay HN, bác quên khẩn cấp cho em cái gọi là càm giác lái, chỉ có cảm giác... vần xe Đức lúc kẹt xe ạ.
Nếu bác đi đường trường, đường tốt, thì hãy nghĩ đến....cảm giác lái.
Lúc kẹt xe em chỉ nghĩ đến...Dream ạ .
Nếu bác đi đường trường, đường tốt, thì hãy nghĩ đến....cảm giác lái.
Lúc kẹt xe em chỉ nghĩ đến...Dream ạ .