Nhờ chú laze_a1 ra mua hộ 3 hộp sơn 3M như của bác Chú tiểu, chứ ở Thanh Hoá không có (Đọc bài: nét đẹp em gái Accord-94.... trang 17,18 ấy) OK chứ Laze_a1 ? Tiếc quá, hôm nay đến chỗ sủa xe cả ngày nhưng quên không mang camera để up lên cho các bác xem. Máy gửi đi Hà Nội ép xilanh mới đưa về cốt 0 đã gửi về chiều nay ráp lại. Làm đồng đã cơ bản xong, chuẩn bị đến gầm...
Cảm ơn bác vnd_usd74, cái chỗ bác chỉ hôm trước đó được lưu ý rất cẩn thận với thợ rồi, nên đã được làm như Zin luôn bác à. Thật tiếc không được cùng bác làm mấy ly hôm mùng 3 tết (Mà hôm đó chết đến hết hôm sau mới tỉnh... ), hẹn dịp khác bác nhévnd_usd74 nói:![]()
![]()
@ Accord95: Pak làm xe ở gara nào vậy? Làm đồng bác để ý nói thợ làm cẩn thận cái ụ lắp giảm sóc bên lái nhé, cái đó làm không cẩn thận là ảnh hưởng nhiều đến khả năng lái lắm đó, đặc biệt là ăn lốp như ăn "gỏi" luôn!
Chúc Pak thành công!

Ok mà bác, mai em mua rồi gửi về sớm cho bácAccord95 nói:Nhờ chú laze_a1 ra mua hộ 3 hộp sơn 3M như của bác Chú tiểu, chứ ở Thanh Hoá không có (Đọc bài: nét đẹp em gái Accord-94.... trang 17,18 ấy) OK chứ Laze_a1 ? Tiếc quá, hôm nay đến chỗ sủa xe cả ngày nhưng quên không mang camera để up lên cho các bác xem. Máy gửi đi Hà Nội ép xilanh mới đưa về cốt 0 đã gửi về chiều nay ráp lại. Làm đồng đã cơ bản xong, chuẩn bị đến gầm...
Tình hình là e đi lượn 1 vòng ở HN, hiếm quá.
Có đại lý của 3M tại đường Xã Đàn (Kim Liên mới), nhưng chỉ nhận làm xe chứ ko bán. Báo giá phủ gầm và hốc bánh là 5.6trđ.
Thấy nhiều bác dùng Liqui Moly (của Đức), hay chuyển sang dòng này nhỉ, bác Accord95?
Last edited by a moderator:
em nhìn lại ắc cọt nên xúc động quá! Ngày xưa em quấn quýt với cái em như này mà giờ nhìn lại thấy xốn xang ghê.
Ngày xưa em thay head light có 2 thấu, tail light có xinhan đỏ với cặp gương như ferari có 2 chân. Đi xe mà ai cũng hỏi. Ấy là cái hồi xa xưa thôi. Giờ em vẫn còn một vài thứ mua bên Mẽo về chưa kịp thay mà xe thì đã bán mất. Bộ gương đèn zin theo xe em vẫn giữ. Bác chủ có nhu cầu thay ko vì em thấy pha xe bác hơi nhàu nhỉ
Ngày xưa em thay head light có 2 thấu, tail light có xinhan đỏ với cặp gương như ferari có 2 chân. Đi xe mà ai cũng hỏi. Ấy là cái hồi xa xưa thôi. Giờ em vẫn còn một vài thứ mua bên Mẽo về chưa kịp thay mà xe thì đã bán mất. Bộ gương đèn zin theo xe em vẫn giữ. Bác chủ có nhu cầu thay ko vì em thấy pha xe bác hơi nhàu nhỉ
Vâng bác cứ cho em cái giá đi, để em tậu về cho xe em trông mỹ miều hơn chút, còn thi hoa hậu với em gái của Thầy chùa chứ.Bolsai nói:em nhìn lại ắc cọt nên xúc động quá! Ngày xưa em quấn quýt với cái em như này mà giờ nhìn lại thấy xốn xang ghê.
Ngày xưa em thay head light có 2 thấu, tail light có xinhan đỏ với cặp gương như ferari có 2 chân. Đi xe mà ai cũng hỏi. Ấy là cái hồi xa xưa thôi. Giờ em vẫn còn một vài thứ mua bên Mẽo về chưa kịp thay mà xe thì đã bán mất. Bộ gương đèn zin theo xe em vẫn giữ. Bác chủ có nhu cầu thay ko vì em thấy pha xe bác hơi nhàu nhỉ![]()
Chiều nay thấy mấy ông bạn báo là xe đang sơn hấp rùi, laze_a1 xem chuyển cũng được, miễn là để cho em nó có thêm lớp váy bảo vệ bộ gầm chứ...laze_a1 nói:Ok mà bác, mai em mua rồi gửi về sớm cho bácAccord95 nói:Nhờ chú laze_a1 ra mua hộ 3 hộp sơn 3M như của bác Chú tiểu, chứ ở Thanh Hoá không có (Đọc bài: nét đẹp em gái Accord-94.... trang 17,18 ấy) OK chứ Laze_a1 ? Tiếc quá, hôm nay đến chỗ sủa xe cả ngày nhưng quên không mang camera để up lên cho các bác xem. Máy gửi đi Hà Nội ép xilanh mới đưa về cốt 0 đã gửi về chiều nay ráp lại. Làm đồng đã cơ bản xong, chuẩn bị đến gầm...
Tình hình là e đi lượn 1 vòng ở HN, hiếm quá.
Có đại lý của 3M tại đường Xã Đàn (Kim Liên mới), nhưng chỉ nhận làm xe chứ ko bán. Báo giá phủ gầm và hốc bánh là 5.6trđ.
Thấy nhiều bác dùng Liqui Moly (của Đức), hay chuyển sang dòng này nhỉ, bác Accord95?