Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
41
Đi PKL thích cái cảm giác tự do vít ga lên 100km/h trong 3s, cái cảm giác tiếng pô gầm rú giữa đám đông. Cái cảm giác hồi hộp khi thông chốt CSGT. Cảm giác ôm cua ở những cung đường đèo.
Điều mà bọn 4 bánh không có dc.
Hềnh mượn từ facebook
View attachment 1853868
Trong 3s ngắn ngủi lỡ có con cún chạy ngang đường thắng hem kịp là bay hơi xa :D
 
Hạng C
28/12/18
654
12.456
93
41
sg hơi hơi khó
biên hoà vít cố thêm 5 p thì rổ lá mơ với vài cọng xả đầy đường :D
Hí hí
em thì phái kỉu cổ điển như cb400. Xe nặng mà chạy nhẹ nhàng. Được cầm lái 1 lần phê lòi :D