Em cũng định lấy con 2.0 này nhưng vì trần quá thấp, em cao 1.65m mà em ngồi ghế sau đụng đầu thì ai mà chiu dc, đó là 1 thất bại lớn cua dòng civic mới này, cuối cùng em phải chọn city vừa rẻ và kinh tế hơn nhưng phải đợi dài cổ luôn. Đặt giữa tháng 6 đến giờ chưa có xe, nhiều người nói sao khong mua toy , tôi nói mọi người rằng " tôi yêu việt nam" hiiii
Mấy bác cứ bào chữa, em ngồi thử rồi, các bác ngồi không đụng đầu trừ khi bác ngồi 1.8 chứ còn 2.0 thì phải đưa cái đít ra phía trước, bác cứ đưa hình lên đi, em đây cũng nghiên cuu cả tháng trời đấy bác ạ! Góp ý cho HDVN khắc phục thôi chứ em cũng rất thich Honda ma, em chờ hình của mấy bác nhé!!! Phải chụp thấy cửa sổ trời nha! Em không tin Bác cao 1m75 mà không đụng
Xe em 1.8, em cao 1.75m ngồi trước hạ thấp ghế ngồi rất thoải mái còn 15cm mới đụng trần, ngồi sau còn 5cm là chạm. Em nghĩ mấy bác 1,8m mà lưng dài thì khả năng kịch kim khi ngồi sau là rất dễ.
Mấy cụ kiểm tra lại chưa? Sao không tranh luận nữa ah!!! Im lặng là chấp nhận đúng rồi đấy nhé!!!
Chắc là vậy ^^Subvietduc nói:Mấy cụ kiểm tra lại chưa? Sao không tranh luận nữa ah!!! Im lặng là chấp nhận đúng rồi đấy nhé!!!