Em nghĩ so với Serie 1xxEm có thắc mắc bác nào test xe Civic đi so với loa BMW ko biết là dòng nào? Nếu là 320i loa base thì nghe phình phường lắm, còn so với option loa Harman Kardon hay Bowers & Wilkins như trên 7 series mà kêu hay hơn thì em bó tay. Mà không biết có ai đang chạy 7 series lại đi test xe Civic không nhỉ?![]()
Mấy sếp Honda mà vào xem bình luận mấy bác chắc nóng mặt.
Cái kiểu xem người tiêu dùng Việt vẫn ngu thì xác định còn ế dài,nếu ko muốn nói vài năm nữa mất luôn thị trường này(dù doanh thu oto có thể ko nhiều hiện tại nhưng ai biết 10 năm nữa nó thế nào?)
Cái kiểu xem người tiêu dùng Việt vẫn ngu thì xác định còn ế dài,nếu ko muốn nói vài năm nữa mất luôn thị trường này(dù doanh thu oto có thể ko nhiều hiện tại nhưng ai biết 10 năm nữa nó thế nào?)
Ở cái xứ sưu cao thuế nặng này thì người thực dụng sẽ ko bao giờ chạy theo thương hiệu. Cứ xe nào giá hợp lý, đc trang bị phù hợp với nhu cầu thì mua thôi. Suy cho cùng mấy cái danh tiếng đứng số 1 hay bán chạy nhất cũng chỉ là phù phiếm, bởi nó chỉ đúng ở xứ giãy chết chứ ko đúng ở xứ thiên đường 
Giá này thì rõ ràng ở cùng giá m6 2.5, hạng D trong khi Cv17 chỉ hạng C. D nó rộng rãi vững chãi hơn C nhiều.
Hôm ra mắt cũng tò mò tới dự để kiểm chứng chất lượng em nó, rõ ràng là xe đẹp, option chi chít hiện đại tuy nhiên cũng phải nói là xe cỏ vẫn là xe cỏ các bác à, nhiều chi tiết nhựa và da trên Cv này có thể nói là rẻ tiền; phần nội thất và ngoại thất có độ chênh lệch khá lớn nên coi tới đây em bỏ về.
Mua chiếc xe hạng C bình đân để đi thì phải cân nhắc tiền bạc lắm, chênh lệch 2-30 chục chai là phân vân rồi huống gì 2-300 chai, tầm tiền 1 tỉ ngoài m6 2.5 ra còn có nhiều lựa chọn hơn Cv17 này lắm. Mấy anh sâu đừng có lôi mấy cái giá trị thương hiệu ra để so sánh, mấy anh nhầm lẫn khái niệm đó rồi. Bán xe thì phải phân tích ưu nhược điểm chính xe mình bán, xe đối thủ và nhiều xe khác để nói cho chính xác. Đừng có nói xàm ba láp chỉ cho thấy các anh không biết gì về xe cộ, không yêu nghề, không có đạo đức nghề và có vẻ không được đào tạo bài bản.
Chính xác bác ui.
hơn 03 tháng trước mình cũng có ý định mua CV2017, nghe sales Honda dự tính giá trên 900 chưa lăn là mình quyết mua CX5 luôn.
Chắc do cha Nhật phụ trách xe hơi bên Honda tên là ... (hãng sản xuất chiếc Swift) nên giá ảo quá hahaha
Em nghĩ vấn đề ở chỗ nhu cầu của từng người như thế nào, nếu ai cần mua 1 chiếc xe đủ để đi và không quan tâm tới chuyện sau này bán lại thì sẽ có nhiều lựa chọn: M6, Focus, CRV hay Altis, thậm chí cố lên các dòng hạng sang...thay vì Civic 2017. Còn ai cần cái gì đó mới mẻ hơn thì khả năng sẽ chọn Civic 2017. Vậy nên cũng không thể nói là ai ngu hay ai khôn hơn ai, sở thích và tầm tiền thế nào sẽ quyết định thôi.
Em cũng chuẩn bị mua xe, cũng cân đo đong đếm đủ điều. Ví dụ: M6 giá đã khá tốt rồi cho những ai đang cần xe đi, ko quan tâm bán lại và ko đỏ mặt khi sắp tới bản FL ra, có khả năng bản cũ còn giảm giá nữa (ai biết dc a Hải tính toán thế nào). Focus thì bà cả ngồi lên bảo chật, nôn mật xanh mật vàng, ko duyệt chi thì sao mà mua. CRV và Altis thì chờ hay là mua liền khi sắp có bản mới.
Sau khi cân đo đong đếm tất cả các nhu cầu: bà xã muốn có 1 chiếc 4 chỗ (vì nhà có em Fortuner rồi), đầy đủ an toàn cho F1 (ko chơi với mấy dạng 2 túi), thích xe mới, mua đi lâu dài, xe đủ rộng để bà xã khỏi ngợp, tầm tiền chỉ ngang đó ko thêm dc nữa, cần xe ngay để chơi tết, không thích chơi với a Hải. Thì em đã quyết định xuống tiền quất luôn em Civic 2017, 10 ngày nữa lấy xe.
Bác nào thông thái thì chỉ giúp em option nào khác với!!!
Em cũng chuẩn bị mua xe, cũng cân đo đong đếm đủ điều. Ví dụ: M6 giá đã khá tốt rồi cho những ai đang cần xe đi, ko quan tâm bán lại và ko đỏ mặt khi sắp tới bản FL ra, có khả năng bản cũ còn giảm giá nữa (ai biết dc a Hải tính toán thế nào). Focus thì bà cả ngồi lên bảo chật, nôn mật xanh mật vàng, ko duyệt chi thì sao mà mua. CRV và Altis thì chờ hay là mua liền khi sắp có bản mới.
Sau khi cân đo đong đếm tất cả các nhu cầu: bà xã muốn có 1 chiếc 4 chỗ (vì nhà có em Fortuner rồi), đầy đủ an toàn cho F1 (ko chơi với mấy dạng 2 túi), thích xe mới, mua đi lâu dài, xe đủ rộng để bà xã khỏi ngợp, tầm tiền chỉ ngang đó ko thêm dc nữa, cần xe ngay để chơi tết, không thích chơi với a Hải. Thì em đã quyết định xuống tiền quất luôn em Civic 2017, 10 ngày nữa lấy xe.
Bác nào thông thái thì chỉ giúp em option nào khác với!!!
Chờ 2018 đi giá xe giảm mạnh
Em không nghĩ là giá xe sẽ giảm mạnh nếu còn dính thông tư 20 và các hãng vẫn đi theo hướng "xác định một mức giá mà khách hàng có thể chấp nhận được". Trừ khi có 1 phong trào tẩy chay các sản phẩm ko giảm giá, mà cái này ở xứ thiên đường thì khó xảy ra
Không cần ai chỉ đâu, với anh, anh là nhà thông thái rồi đó.Em nghĩ vấn đề ở chỗ nhu cầu của từng người như thế nào, nếu ai cần mua 1 chiếc xe đủ để đi và không quan tâm tới chuyện sau này bán lại thì sẽ có nhiều lựa chọn: M6, Focus, CRV hay Altis, thậm chí cố lên các dòng hạng sang...thay vì Civic 2017. Còn ai cần cái gì đó mới mẻ hơn thì khả năng sẽ chọn Civic 2017. Vậy nên cũng không thể nói là ai ngu hay ai khôn hơn ai, sở thích và tầm tiền thế nào sẽ quyết định thôi.
Em cũng chuẩn bị mua xe, cũng cân đo đong đếm đủ điều. Ví dụ: M6 giá đã khá tốt rồi cho những ai đang cần xe đi, ko quan tâm bán lại và ko đỏ mặt khi sắp tới bản FL ra, có khả năng bản cũ còn giảm giá nữa (ai biết dc a Hải tính toán thế nào). Focus thì bà cả ngồi lên bảo chật, nôn mật xanh mật vàng, ko duyệt chi thì sao mà mua. CRV và Altis thì chờ hay là mua liền khi sắp có bản mới.
Sau khi cân đo đong đếm tất cả các nhu cầu: bà xã muốn có 1 chiếc 4 chỗ (vì nhà có em Fortuner rồi), đầy đủ an toàn cho F1 (ko chơi với mấy dạng 2 túi), thích xe mới, mua đi lâu dài, xe đủ rộng để bà xã khỏi ngợp, tầm tiền chỉ ngang đó ko thêm dc nữa, cần xe ngay để chơi tết, không thích chơi với a Hải. Thì em đã quyết định xuống tiền quất luôn em Civic 2017, 10 ngày nữa lấy xe.
Bác nào thông thái thì chỉ giúp em option nào khác với!!!
Forum là nơi anh em vào trao đổi, bàn luận, phân tích thiệt hơn... Còn nếu bác "đã máu đừng hỏi bố cháu là ai" thì thích là nhích thôi bác ạ (em cũng hỏi cái sao ngồi lên Focus mật xanh mật vàng thế, em chỉ biết là nó chật hàng sau thôi, không nghĩ mắc ói - do bác đạp ga dữ quá chăng)Em nghĩ vấn đề ở chỗ nhu cầu của từng người như thế nào, nếu ai cần mua 1 chiếc xe đủ để đi và không quan tâm tới chuyện sau này bán lại thì sẽ có nhiều lựa chọn: M6, Focus, CRV hay Altis, thậm chí cố lên các dòng hạng sang...thay vì Civic 2017. Còn ai cần cái gì đó mới mẻ hơn thì khả năng sẽ chọn Civic 2017. Vậy nên cũng không thể nói là ai ngu hay ai khôn hơn ai, sở thích và tầm tiền thế nào sẽ quyết định thôi.
Em cũng chuẩn bị mua xe, cũng cân đo đong đếm đủ điều. Ví dụ: M6 giá đã khá tốt rồi cho những ai đang cần xe đi, ko quan tâm bán lại và ko đỏ mặt khi sắp tới bản FL ra, có khả năng bản cũ còn giảm giá nữa (ai biết dc a Hải tính toán thế nào). Focus thì bà cả ngồi lên bảo chật, nôn mật xanh mật vàng, ko duyệt chi thì sao mà mua. CRV và Altis thì chờ hay là mua liền khi sắp có bản mới.
Sau khi cân đo đong đếm tất cả các nhu cầu: bà xã muốn có 1 chiếc 4 chỗ (vì nhà có em Fortuner rồi), đầy đủ an toàn cho F1 (ko chơi với mấy dạng 2 túi), thích xe mới, mua đi lâu dài, xe đủ rộng để bà xã khỏi ngợp, tầm tiền chỉ ngang đó ko thêm dc nữa, cần xe ngay để chơi tết, không thích chơi với a Hải. Thì em đã quyết định xuống tiền quất luôn em Civic 2017, 10 ngày nữa lấy xe.
Bác nào thông thái thì chỉ giúp em option nào khác với!!!
Forum là nơi anh em vào trao đổi, bàn luận, phân tích thiệt hơn... Còn nếu bác "đã máu đừng hỏi bố cháu là ai" thì thích là nhích thôi bác ạ (em cũng hỏi cái sao ngồi lên Focus mật xanh mật vàng thế, em chỉ biết là nó chật hàng sau thôi, không nghĩ mắc ói - do bác đạp ga dữ quá chăng)
Không phải bác, mua xe cũng đau cái đầu lắm, cũng chẳng phải thông thái gì, chỉ là em biết đến có thế. Em mà dc quyền quyết định thì e chọn ngay Ranger cho nó máu rồi. Xã em mà ngợp ngợp là chóng mặt buồn nôn, tình trạng tương tự khi ngồi M3 nội thất đen. Civic cũng có khả năng, nhưng mà nó chưa có xe chạy thử nên liều luôn!