Vậy mới gọi ỉn ghẻ! Mà con civic bác chủ 147 mà cũng gần 3500 rồi kìa! Civic xác sao nặng bằng in dc. Động cơ thì turbo nữa160 mà nó lên gần 4
160 mà tua 4000v cũng cao hè
Mình ôm civic 1.8 gần 10 năm , chạy hơn 100k km . Civic chạy ngon ,cảm giác lái rất tốt ( con camly 2.5 mình đang đi cũng ko bằng ) chỉ có mấy cái ron caosu kính , cách âm , ồn là dở tệ .
Với em thì như này lại là nguy hiểm, vì hoàn toàn ko có liên lạc = âm thanh với bên ngoài cảm giác ko an tâmS550 anh không nghe tiếng xe máy chạy kế bên, không nghe bà mẹ đang mắng con trong vỉa hè, không nghe chị hàng rong đang rao, thậm chí vào bãi nếu không kéo kính xuống anh không nghe anh giữ xe đang chỉ de.
Ngồi trên đó anh bận ngồi massage đá nóng trên nền nhạc Cẩm Ly, Lệ Uyên phát ra từ dàn Burmester 1300W, cộng với dàn phuộc hơi airmatic quá êm nên không thể nào anh có thể trải nghiệm được cái ổ gà to chà bá xe vừa chạy qua như Morning.
Anh nói như nhau thì bó tay.
Cứ thử đi bác. Đi rồi xuống Morning lại bị say xe vì ồn với ù đấyVới em thì như này lại là nguy hiểm, vì hoàn toàn ko có liên lạc = âm thanh với bên ngoài cảm giác ko an tâm![]()
Kia MN phiên bản turbo. Vẫn còn chân ga nhé 175 kmh/3500 rpmChắc phải đạp lòi trĩ
