Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Triết lý có thể khác nhau, nhưng cùng một mục đích tốt đẹp là được.
Em thì từ lúc có tí tuổi thì nghiêng về tâm linh tí, ngày nào cũng ít nhất 50Km trên đường để đi làm, nên việc lái xe trên đường cũng được xem là nhiều. Luôn khấn Ông Bà Tổ Tiên phù hộ bản thân và gia đình, nên đôi khi phải nghĩ đó là một sự cản trở có chủ đích, cũng có thể chỉ vì em đã quá vội vã trên đường.
Nghĩ lại con xe em thế đâu phải như con dế mà nó không thấy! Cách đây chưa đầy tháng, đang đậu song song với bánh xe trước con tải 10 bánh khi kẹt xe trên QL1, bánh trước nó ngang chỗ em ngồi, đậu đâu tầm vài phút nhìn sang thấy nó đánh lái sang hướng mình và chuyển hướng vào mình mới ghê chứ! Nó làm cho cái rốp, bung nẹp hông, móp cửa.... rồi nó nhảy xuống xin lỗi vì em hông thấy! Hông lẽ mình và xe vô hình! :3dcuoi:
Honda Civic xâu kim trên cao tốc Long Thành
Khổ thân bác!
Em đoán bác thấy tội tội nên bảo đi đi, rùi xót xe, BH lo? :3dnhacnon:
 
Hạng D
21/3/08
4.831
4.328
113
hcm
Khổ thân bác!
Em đoán bác thấy tội tội nên bảo đi đi, rùi xót xe, BH lo? :3dnhacnon:
he he nhìn thấy cái "thành quả" của nó em nhẩm ra 1tr, thôi cho nó đi, xuống chỉ nó phải luôn xài gương lồi khi xuất phát, hy vọng nó có bài học cho bản thân, chứ nếu đó là xe máy với 2 mạng người thì nó không còn cơ hội nữa. Mà y như rằng....1tr thặc. :3dcuoi:Xe em 2003 lố tuổi BH hai chiều òi!
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
he he nhìn thấy cái "thành quả" của nó em nhẩm ra 1tr, thôi cho nó đi, xuống chỉ nó phải luôn xài gương lồi khi xuất phát, hy vọng nó có bài học cho bản thân, chứ nếu đó là xe máy với 2 mạng người thì nó không còn cơ hội nữa. Mà y như rằng....1tr thặc. :3dcuoi:Xe em 2003 lố tuổi BH hai chiều òi!

Nó cũng có kinh nghiệm đền $ va quẹt dữ ta?
:3dcuoi:

Uhm, bài học này giúp tránh phiền hà cho bạn ấy & oan ức cho 2B đậu sát ! :3dnhacnon:
 
Hạng B1
29/8/11
83
89
18
Tóm cái váy lại:
- Mr.Khang là chủ xe Civic nên mới cmt như thế :D
- Còn xe bác chủ giới hạn 245 km/h chắc Mercedes C-Class :D
-Xe em Cap, hổng phải Civic dù cùng chữ C đầu.
- Em đi làm hàng ngày CT LT-DG, em ghét nhất là cái loại lên cao tốc chạy chậm mà cứ chiếm lane ngoài rồi blad blad là ...an toàn...
- Ai muốn chửi gì nói gì em cũng chịu, chứ đã ra cao tốc mà chạy 80-90 chiếm lane ngoài thì đi quốc lộ đỡ tốn phí, nhường đường cho xe khác đi
 
Hạng C
28/5/07
510
358
63
Đi trên đường các bác phải tập thói quen là "những xe xung quanh mình đang được lái bởi những thằng điên" thì mới xử lý kịp những tình huống bất ngời. Xin lỗi vì em quán triệt "giết nhầm còn hơn bỏ sót"