Ở xứ giãy chết đi mua xe mà cứ phải tính toán mệt nhỉ. Bên thiên đường thì thích là nhích thôi bác.
Cơ bản là mua xe ở Mỹ có cơ hội đươc giảm giá bằng đủ cách ( dealer discount & rebate thì ngu gì mà không biết tận dụng .Như con corolla đời 2014 của mình mua đầu tháng 5 vửa rồi giá MSRP đã là hơn 20 ngàn mà bọn dealer discount còn 17500, luôn thuế má đăng ký, sticker.. các kiểu là khoảng gần 20 ngàn usd.Biển số nó gởi sau nhưng dealer dán cái số vin lên kính xe đằng trước là lái ra đường vô tư rồi ( dỉ nhiên phải mua bảo hiểm 2 chiều rồi mới lái xe )Biển số thì DMV gởi tói tận nhà từ 2-3 tuần, có sẵn sticker lưu hành trong đó, lột ra dán vô biển số sau xe nửa là xong.
Nếu mình mua chậm lại chừng 2-3 tuần vào lúc lể Memorial Day cuối tháng 5 vừa rồi bên đây còn được dealer rebate thêm cả ngàn usd nữa nhưng thôi, mua đê con camry nghỉ hưu chứ cố ép nó chạy thêm 2-3 tuần nữa lỡ đổ bệnh nặng thêm mất công phải bỏ thêm vài trăm bucks sửa con xe cũ.Có sửa xe cũ thì nó hết đổ bệnh này đến bệnh khác
Giá xe cộ ở Mỷ đúng là thiên đường cho người mua xe. rẻ hon rất nhiều các nước phát triển khác, chất lượng thì khỏi cần bàn.
Khi mua xe mình mới thưc sự cảm thấy mình là thượng đế vì bon dealer cả hơn chục thằng từ nhiều thành phố khác o bế réo goi muốn cháy cellphone luôn hehe.Như mình ở Milpitas mà mấy thằng dealer của honda tận san francisco cũng điện thoai bảo ghé dealer xem xe.Ai điên lái xe xuống đó cả gần 100km xem xe đâu vây trời he he he