Hạng B2
7/4/09
101
1
18
51
Tôi cũng mới lấy cai 2.0 của~26nbsp~3b Hon da Vinh đó bác. Thấy tụi nó cũng giải thích vụ của bác quá trời. hehehe. Dù sao cũng mừng cho bác~3cbr~3e
 
Hạng B2
10/7/06
302
12
18
Sài Gòn
hyundai-vovankiet.vn
nguoixaydung nói:
cuối cùng em cũng lấy được xe,,,trong cơn tức tối...và lòng thù hận bọn Honda ,,,Honda là 1 cty lớn..có danh tiếng..mà làm ăn củ chuối...Coi như em xui xẻo..pác Lơ deleted topic dum em...bọn sale năn nỉ em wá.....hhehehehehe..coi như tha cho bọn nó bác Lơ nhé...
Sao bác nguoixaydung không mang xe ra để anh em giúp bác rửa hận nhỉ?
Cái vụ này cũng tạo được 1 cái xì căng đan lớn lắm đấy, bao nhiêu người sôi sùng sục giùm bác trong bao nhiêu ngày.
Nếu có em em hứa em rửa hận cái ghi đông
080402cool_prv.gif


bác Lơ thấy ý em có giống ý bác không nhể?
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
2/4/09
6
0
0
Vậy là vui vẽ nhá, thấy OS có uy tín vậy là thành viên em cũng vui lây, công bằng mà nói sale của Honda Vinh nhiệt tình và tận tâm hơn 2 chổ kia, đặc biệt là sale của Honda 3 tháng 2 - bố láo và chó má, lúc vợ em vào hỏi thăm giá xe, gặp lão sale tên Trần Văn Nam, bà mẹ nó thấy vợ em mặc đồ hơi quê nên nó tiếp đón cho có lệ, còn phán với vợ em 1 câu xanh rờn " Tôi làm sale lâu năm lắm rồi, từ bên Toyota, Ford tá lã... Nhìn mặt ai là tui biết có khã năng mua xe hay không liền", ý nó khinh dễ vợ em ra mặt. Vợ em ôm 1 cục quê ra về kể em nghe, em nghe xong muốn nổi đoá luôn. Làm sale kiểu chó gì không biết, vậy mà cũng đòi làm sale lâu năm. Nếu không theo dõi thường xuyên trên OS thì chắc hẵn em cũng chã dám làm bảo dưỡng bên đó luôn.
 
Tập Lái
10/4/09
16
0
0
vậy vẫn đâm đầu vô mua cho nó khinh à... mấy thằng sales bợ đít nhật vì miếng cơm nên phải chai mặt làm bừa, mình có tiền sao phải nhục thế, để nó chửi mình ngu à
 
Hạng C
27/3/07
512
0
0
civ20nauvang nói:
Vậy là vui vẽ nhá, thấy OS có uy tín vậy là thành viên em cũng vui lây, công bằng mà nói sale của Honda Vinh nhiệt tình và tận tâm hơn 2 chổ kia, đặc biệt là sale của Honda 3 tháng 2 - bố láo và chó má, lúc vợ em vào hỏi thăm giá xe, gặp lão sale tên Trần Văn Nam, bà mẹ nó thấy vợ em mặc đồ hơi quê nên nó tiếp đón cho có lệ, còn phán với vợ em 1 câu xanh rờn " Tôi làm sale lâu năm lắm rồi, từ bên Toyota, Ford tá lã... Nhìn mặt ai là tui biết có khã năng mua xe hay không liền", ý nó khinh dễ vợ em ra mặt. Vợ em ôm 1 cục quê ra về kể em nghe, em nghe xong muốn nổi đoá luôn. Làm sale kiểu chó gì không biết, vậy mà cũng đòi làm sale lâu năm. Nếu không theo dõi thường xuyên trên OS thì chắc hẵn em cũng chã dám làm bảo dưỡng bên đó luôn.

Hehe, hôm nọ em lên Kim Thanh thì có sale tên Diễm Chi hay Kim Chi gì đó, giải thích vụ giá xe chuyển từ VND sang USD là chỉ để qua 1.4 giá xe giảm xuống lại là vừa huề vốn. Bó tay.
 
Hạng D
13/9/07
1.221
7
38
47
SÀI GÒN
hehehehhehe...honda vietnam call cho em nhé...hỏi thăm em đã có xe chưa....kekekkekekeke..sale bán xe cho em tên gì...hứa sẽ làm cho ra nhẽ...nếu em muốn truy cú tới cùng...ý các pác sao????.....pác Lơ...ý pác sao???? hehehehhehehe