Thế anh mua xe vì cái gì?Bác quả là có kiến thức chắc chắn về động cơ.
4 thì thêm bộ cam cò, sên cam,...nên động cơ nó thêm nhiều chi tiết truyền động, thằng DOHC lại còn chơi 2 trục cam, 4 cây supap, Winner còn chơi thêm cặp cò supap nữa. Số chi tiết coi như nhiều gần gấp đôi --> ồn ào hơn động cơ 4T thường, quá ồn so với xipo (vì 2T trên đầu lòng có mỗi cái nắp quy lát đục cái lỗ cắm bugi). Hồi đi Fx em chán cái tiếng ồn vọng lên từ đầu DOHC lắm, giờ Winner cũng kêu y chang.....buồn.
Mà chắc lát ra test lại winner luôn, cũng vì không có nhiều lựa chọn.
Nếu Su xipo và Ya Z nó to con như ex và winner thì em quất ngay và luôn, em kệ mịa môi trường hay Euro 3-4 gì đó. Em gần 80kg nên ngồi mấy xe đó như hiếp dâm cái xe, phản cảm quá nên mới cần đổi xe to to chút.
1. 80kg & 40 tuổi
2. Vì xe to hay nhỏ
3. Vì giá trị sử dụng.
Mình hỏi thật vì mình cũng sắp 50, cũng gần 80kg, cũng đang đi winner & thường bị chê là già mà trẻ trâu. Nếu to thì có cái Su GZ hay EN gì đó, to nhất quả đất. Còn giá trị thì nói thật, 3-5 năm hoặc 100k km tùy điều kiện nào đến trước và tùy thích là đổi xe khác rồi! Như mình đổi chừng vài lần xe nữa thì ngồi ngắm gà sexy rồi, còn gì phải lăn tăn!