Nội thành thì mình có ăn ở ngõ siêu thị Hn cống Quỳnh, Cây Xoài ở Bạch Đằng Sân bay, Anh Tú ở Nguyễn Văn Mại sân bay ( tiệm này bán cả trâu cả chóXa vẫy ai đi dc, nội thành đi anh
Nào giờ mìn chỉ ăn chó thịt chứ ko ăn chó nuôi.
Chó thịt là loại đc kiểm định rõ ràng, có dấu thú y hẳn hoi. Nên ăn rất yên tâm....
Chó thịt là loại đc kiểm định rõ ràng, có dấu thú y hẳn hoi. Nên ăn rất yên tâm....
Ý ả là a phải trả thêm tiền kêu bắt chó đó!!!Cứ vô khu 4 xã, mấy đường hẻm, chó thả đầy đuường tha hồ bắt, đừng khai e chỉ điểm được rồi![]()
100k/1kg
1con phải 30kg => 3 củ
E biết mà, lỡ có gì khai e chỉ điểm saoÝ ả là a phải trả thêm tiền kêu bắt chó đó!!!
100k/1kg
1con phải 30kg => 3 củ
![]()
Độc lập, tự do anh ơiAnh ở vựn mí, ở Thức Đủ, có cái quán cờ tây Hà Đông, khu Tam Hà, quán nhỏ thui, có từ lâu rùi, tui chịu món ...nhựa mận của quán nì, miếng thịt nhỏ hưn các quán khác, kg ngán,
đặc biệt là nhựa mận kg lỏng bỏng nước như các quán khác, quẹt bánh đa mè đen, ui, chẹp chẹp !!
Không có rì quý hưn chời mưa nhạo thịt chó, nha !!
![]()
Ngày xưa mình nằm ở Trảng Bàng, Tây Ninh, được ăn thịt chó chấm mắm THẤM rất ngon. Loại mắm này làm rất kỳ công, bắt chó làm thịt là bắt đầu chế tác món mắm, thịt chó làm xong, nấu nướng xong có lúc đội làm mắm còn chưa xong.
Chỉnh sửa cuối:
Toàn mấy quán dở ẹcNội thành thì mình có ăn ở ngõ siêu thị Hn cống Quỳnh, Cây Xoài ở Bạch Đằng Sân bay, Anh Tú ở Nguyễn Văn Mại sân bay ( tiệm này bán cả trâu cả chó) dưng những tiệm này cũng bình thường ko đặc sắc.