Re:Họp mặt đồng hương Quảng Ngãi
em theo gia đình bỏ xứ cái thời còn tồng nhồng tắm mưa hix, nhưng năm nào cũng về thăm nội 1-2 lần, khi nào off nhớ cho em đu theo với nhé
em theo gia đình bỏ xứ cái thời còn tồng nhồng tắm mưa hix, nhưng năm nào cũng về thăm nội 1-2 lần, khi nào off nhớ cho em đu theo với nhé
Re:Họp mặt đồng hương Quảng Ngãi
Cuối cùng cũng kiếm 1 Bác gần e nhứt, e cũng cựu hs Tư Nghĩa I đây,
Ôi vui quá xá lun khi gặp các Bác trên O S
van.leviet nói:Mình xin 1 chân. Cựu hs Tư Nghĩa I, bỏ xứ từ 1992.
Cuối cùng cũng kiếm 1 Bác gần e nhứt, e cũng cựu hs Tư Nghĩa I đây,
Ôi vui quá xá lun khi gặp các Bác trên O S
Re:Họp mặt đồng hương Quảng Ngãi
Em ở Đức Tân, Mộ Đức. Ông Cố em ở thôn 3 Đức Chánh nè bác
@bộ đàm: em cũng vui khi gặp bác nè, đang tính gặp bác thuê cái bộ đàm Tết về quê cái
Em ở Đức Tân, Mộ Đức. Ông Cố em ở thôn 3 Đức Chánh nè bác
@bộ đàm: em cũng vui khi gặp bác nè, đang tính gặp bác thuê cái bộ đàm Tết về quê cái
Citi® nói:Em xin 1/2 cái cục gạch. Quê em ở xã Đức Chánh, Mộ Đức. Có cùng xã với em ko ạ? Hiện tại thì đang làm culi ở SGN.
Re:Họp mặt đồng hương Quảng Ngãi
Rất vui gặp bác ở đây. Nhà ông nội F1 em ở La Hà,
Bộ đàm giá rẻ nói:van.leviet nói:Mình xin 1 chân. Cựu hs Tư Nghĩa I, bỏ xứ từ 1992.
Cuối cùng cũng kiếm 1 Bác gần e nhứt, e cũng cựu hs Tư Nghĩa I đây,
Ôi vui quá xá lun khi gặp các Bác trên O S
Rất vui gặp bác ở đây. Nhà ông nội F1 em ở La Hà,
Re:Họp mặt đồng hương Quảng Ngãi
Bác nào học TQT thì vào đây tìm người quen nè
[link]http://www.facebook.com/TranQuocTuanHighSchool[/link]
Bác nào học TQT thì vào đây tìm người quen nè
[link]http://www.facebook.com/TranQuocTuanHighSchool[/link]
Re:Họp mặt đồng hương Quảng Ngãi
Chào cả nhà,
Em cũng cựu HS Tư Nghĩa I đây ạ. Khóa 1998-2000.
Năm 2000-2010 học là làm việc ở Sài Gòn.
Giờ e sống ở Đơn Dương ạ. Bác nào lên Đàlạt thì để lại số dép. Em mời xơi rau trộn ah.
PS all: Năm nay Bác nào về quê ăn tết........mình off một bữa được không các Bác?
Chào cả nhà,
Em cũng cựu HS Tư Nghĩa I đây ạ. Khóa 1998-2000.
Năm 2000-2010 học là làm việc ở Sài Gòn.
Giờ e sống ở Đơn Dương ạ. Bác nào lên Đàlạt thì để lại số dép. Em mời xơi rau trộn ah.
PS all: Năm nay Bác nào về quê ăn tết........mình off một bữa được không các Bác?