RedChip nói:
Cơ Hội giống như một cục vàng rớt giữa đường. Ai đi qua cũng nhìn thấy nó lấp lánh ở đó, nhưng cứ chạy xe qua, tự nhủ " Chắc đếch phải vàng, nếu là vàng thật thì thế nào chả có người khác nhặt mất rồi ". Vậy là an tâm đi tiếp.
Có thằng từ dưới đi lên, phanh xe lại, nhặt lên, lấy răng cắn thử, rồi bỏ luôn vào túi. Lúc đó ai cũng tiếc ngẩn ngơ :" Biết thế ....".
Bác Sịp đỏ toàn kể 1 vế của câu chuyện không àh; mà lại là cái vế ít xảy ra
Em cũng thấy: "
Có thằng từ dưới đi lên, phanh xe lại, nhặt lên, lấy răng cắn thử, rồi .....chửi ĐM. Lúc đó ai cũng nói :" Ngoài đường toàn vàng dẻo cứ có éo đâu vàng thiệt"
Em biết mấy tay ấp Trứng hàng chuyên đang bán xe, bán nhà kìa
Bác Sịp đỏ cố lên, cái tài khoản ảo của bác nếu thành công sẽ cổ vũ rất lớn cho em quay lại trò chơi Ấp Trứng
....mặc dù nó vẫn đang âm (-)