bluechips nói:
RedChip nói:
@ Mợ Đậu : Mấy hôm nay em hơi bận nên không có cảm hứng viết dài. Em hầu mợ vài dòng xả stress nhé.
- Trước tiên tặng mợ cái link này.
Nếu em nhớ không nhầm, ông Ken Tai là một trong 07 người có bằng PTKT giỏi nhất Singapore. Nhưng những ai thích nhìn vĩ mô và nghe theo ông ấy trong bài này, thì đã bỏ lỡ con sóng khổng lồ và nhảy vào đúng đỉnh. ( Bài báo này đăng ngày 22/02/2009, chỉ 02 ngày sau, TT tạo đáy của một con sóng dài và kết thúc vào ngày 22/10/2009).
Một khi những người như vậy còn mắc sai lầm, thì điều chuyên gia phân tích cùa các CTCK đăng trên mạng hàng ngày, hay những thông tin vĩ mô trên báo, liệu có đáng tin cậy? Thế nên, kệ media ra rả " Tái cơ cấu", kệ " Chim lợn líu lo", kệ " Tin xấu dập dồn". Mình chỉ cần quan tâm đến việc cân đối tài khoản và chờ TT lên tiếng. TT càng giảm, cơ hội càng cao. Lúc này nhiều người đang Sợ Hãi, còn em thì đang đếm ngược.
Cũng vì lý do này mà "hiện tượng" Ken Tai đã ra đi và ko bao giờ trở lại thị trường VN. Tuy nhiên, ko phải vì Kentai kém tài, chỉ vì ông này đã cố chấp trong nhận định của mình.
Tại thời điểm đó, 99% những ai tham gia vào thị trường đều cho rằng VNI sẽ giảm tiếp, tình hình lúc đó rất bi quan. Bản thân em cũng ko dám nhận định VNI sẽ như thế nào, chỉ dám quan sát và chờ đời.
Lúc đó PTKT vẫn cho tín hiệu giảm mạnh, là người dùng TA là chủ yếu thì nhận định giảm là ko sai. Tuy nhiên những dân pro TA khác họ rất có kinh nghiệm và nhanh nhen trong việc thay đổi nhận định khi VNI đã đảo chiều.
Khi VNI từ 235 lên 250, trưởng bộ phận TA của HSC đã thay đổi quan điểm rất nhanh dù trước đó người này nhận định có thể về 210. Qua đó có thể thấy người này rất nhạy bén và chấp nhận sai lầm. Ai cũng có thể, chỉ cần biết chấp nhận và thay đổi.
Mọi việc đã qua, chỉ trích những thất bại của họ cũng chẳng hay ho và ko cần thiết. GL.
Cảm ơn bác đã có lời. Em hy vọng những gì mình viết không làm khó tư duy của bác.
Ở bài viết trên em không có ý định chỉ trích ai cả. Em chỉ đưa ra một ví dụ để chứng minh rằng, những người có Danh Phận vẫn mắc sai lầm như thường. Vì thế đừng để những gì họ nói, họ viết, ảnh hưởng tới trực giác của mình. Em chưa bao giờ đánh giá cao TA, đơn giản vì nếu TA đúng trong CK, thì những người như Ken Tai phải là Đại Bàng Phố Wall, chứ không phải lang thang sang cái xứ Thiên Đường đang phát triển này kiếm cơm. Nếu những nhà báo nào có thể luôn đánh giá chuẩn xác tình hình, diễn biến của nền kinh tế , họ sẽ dùng thời gian và năng lực của mình để dựa vào đó làm giàu, chứ không rảnh viết bài cho thiên hạ đọc, kiếm vài đồng nhuận bút.
Hôm trước Mợ Đậu có nói về cảm giác đáy quanh đâu đây. Em hoàn toàn đồng ý. Dù rằng điều này khó giải thích một cách rõ ràng, nhưng nó lại thường rất chính xác vì đó là sự đúc rút kinh nghiệm của một trader, giống như linh cảm của người thợ săn thiện nghệ. Nghe một tiếng lá rụng khác thường, một làn gió lạ... sẽ cảm nhận được hướng con thú xuất hiện và giương súng chờ sẵn. Chứ đợi tới khi nhìn thấy thú mới giương súng thì nó đã chạy mất từ lúc nào. Em đưa ví dụ của Ken Tai vào để Mợ ấy vững tin hơn vào phân tích, phán đoán của mình mà không bị những tin tức trên media lúc này làm nhiễu lọan. Vậy thôi.
Em biết bác chuyên về PTKT, nên có thể đọc những điều em viết và cảm thấy chạnh lòng. Nhưng OSS luôn rất rộng cửa, bác cứ thỏa thích chứng minh năng lực của mình trên đây. Nếu những gì bác làm là chuẩn xác, mọi người sẽ nhận biết điều đó thôi. Chúc bác may mắn.