Thiệt sự em đọc tin này lại không có vui. Ngày xưa lúc dân tình còn tiền mua xe thì nhà nước với nhà sản xuật thi nhau vắt tiền ông dân bằng cái giá xe gấp 3 thế giới. Cái phí trước bạ 20%. Cái biển số 20 triệu. Mua đường mỗi năm vài triệu. Đóng phí qua xăng dầu mấy chục %, Đóng thuế tiêu thụ đặc biệt qua xăng dầu .....
Nay thằng dân em nó bi đát quá, hết tiền mua xe. mấy ông bán không được. thiếu tiền thuế, quýnh quá giảm giá mà thằng dân có tiền đâu nữa mà mua. Thiệt sự là thằng dân em nó kiệt quệ quá rồi bác ui
Nay thằng dân em nó bi đát quá, hết tiền mua xe. mấy ông bán không được. thiếu tiền thuế, quýnh quá giảm giá mà thằng dân có tiền đâu nữa mà mua. Thiệt sự là thằng dân em nó kiệt quệ quá rồi bác ui
Chắc cũng chỉ là bỏ vú phải chuyển sang vắt sữa vú trái thôi ! Làm cái thằng "người dân" sao trăm điều khổ !

Ối dào, cái này gọi là tiến 5 lùi 3. Các bác ấy đòi đè dân ra thu 5 đồng, sau đó lại bảo thôi thu 2 đồng. Dân cảm tưởng là thế là nhân đạo quá rồi, chứ thực ra là trò để thu 2 đồng.
Mà tại sao một bác vớ vẩn như bác Thăng lại có thể làm bộ trưởng nhỉ ?
Mà tại sao một bác vớ vẩn như bác Thăng lại có thể làm bộ trưởng nhỉ ?
Em thì không dám vui đâu. Các Bác cứ chờ sem. Nó thông qua cái này thì vài ngày sao nó sẽ đẻ ra thêm 1 cái phí quái dị khác còn ghê hơn. Nhu Bác 4 hay nói đấy "dễ ăn của ngoại lắm hả con".
Tình hình bi đát lắm rồi, năm nay xuất siêu! em chắc chắn năn nay không thiếu điện, không còn cúp ồ ạt....mà bác biết rồi đó cúp điẹn là do sản xuất nhiều, giờ co cụm.