Thảo Luận Chung Hú hồn chim én

Hạng B2
9/9/13
118
174
43
Hú hồn :eek: chạy theo sau mấy "ông to đùng" giống như chạy xe 2 bánh mà chở em chân dài 1,8m ngồi phía trước :D nên em luôn giữ khoảng cách... xa các ông to cao hơn mình cho chắc :)
 
  • Like
Reactions: Honda 67
Tập Lái
31/5/16
39
12
8
móa tụi này giờ đông như quân nguyên.
:mad::mad: bác chủ đạp thêm tí ga rồi thắng sát bản mặt nó cho nó són ra quần luôn.
Thêm ga rồi dậm thắng liệu có dừng sát được không để cho nóa són ra hay mình đã vãi ra trước rồi zậy bác :) :)
 
Hạng C
1/1/12
530
375
63
Cái này của em mới đúng là hú hồn chim đại bàng nè :D
Xem từ giây thứ 50 nha các bác :D

Bữa đó em đi làm từ 6h sáng, gần 1h đêm mới đi về nhà, buồn ngủ đầu óc thiếu tỉnh táo nên ko nhận ra thanh niên vượt đèn đỏ nên ko đánh lái hay đạp phanh luôn :D
Em chợt nhận ra và ko nghe 1 tiếng ĐÙNG nào hết mới biết mình tai qua nạn khỏi :D
 
Hạng D
8/5/16
2.304
6.975
113
Cái này của em mới đúng là hú hồn chim đại bàng nè :D
Xem từ giây thứ 50 nha các bác :D

Bữa đó em đi làm từ 6h sáng, gần 1h đêm mới đi về nhà, buồn ngủ đầu óc thiếu tỉnh táo nên ko nhận ra thanh niên vượt đèn đỏ nên ko đánh lái hay đạp phanh luôn :D
Em chợt nhận ra và ko nghe 1 tiếng ĐÙNG nào hết mới biết mình tai qua nạn khỏi :D
WOW! May cho cả 2!
Hình như bác có đạp phanh đó chứ, thắng xe bác ngon! Ko có thì mệt cho bác rồi! Đúng là xém chết :(
 
  • Like
Reactions: Gau_Bo
Hạng D
30/3/05
2.353
16.853
113
Cái này của em mới đúng là hú hồn chim đại bàng nè :D
Xem từ giây thứ 50 nha các bác :D

Bữa đó em đi làm từ 6h sáng, gần 1h đêm mới đi về nhà, buồn ngủ đầu óc thiếu tỉnh táo nên ko nhận ra thanh niên vượt đèn đỏ nên ko đánh lái hay đạp phanh luôn :D
Em chợt nhận ra và ko nghe 1 tiếng ĐÙNG nào hết mới biết mình tai qua nạn khỏi :D
Ngay ngã tư Bình Hòa, ông bà độ cho bác.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and Gau_Bo
Hạng F
1/6/15
5.526
29.330
113
Cái này của em mới đúng là hú hồn chim đại bàng nè :D
Xem từ giây thứ 50 nha các bác :D

Bữa đó em đi làm từ 6h sáng, gần 1h đêm mới đi về nhà, buồn ngủ đầu óc thiếu tỉnh táo nên ko nhận ra thanh niên vượt đèn đỏ nên ko đánh lái hay đạp phanh luôn :D
Em chợt nhận ra và ko nghe 1 tiếng ĐÙNG nào hết mới biết mình tai qua nạn khỏi :D
Giặt nệm hết nhiêu anh :D