có ô che Toa sướng thật pác nhểChắc do hugo nể bác vì bác có quen biết với Đức Trần hưng Đạo![]()

có ô che Toa sướng thật pác nhểChắc do hugo nể bác vì bác có quen biết với Đức Trần hưng Đạo![]()
em hỏi Nu tí thế Hugo gọi pác vào bắt lỗi j nhỉÝ tốt của bác Chánh muốn hướng dẫn cho 2b thôi,nhưng không ngờ bị Hugo lợi dụng.Đoạn này vui lém,từ cầu KHội xuống là 412 tới bến phà T.Thiêm cũ vẫn còn 412,qua tượng Đức THĐạo xuống còn 411 tới cua quẹo Bason lên lại 412.
ông thổ phi có cái avata thấy quen quenLợi dụng ntn vại đệ ?
Anh đang nói Thổ phỉ mấy, ổng có nguyên band luôn ah, từ 01-04ông thổ phi có cái avata thấy quen quen
Ở trỏng rảnh nên chả chém kinh lém! Các bác cẩn thận nhóe, chả có cả súng đấyAnh đang nói Thổ phỉ mấy, ổng có nguyên band luôn ah, từ 01-04
Tình hình là bữa rày Hugo đo huyết áp và hút máu 4b tại của quẹo TĐThắng,hướng từ Công trường Mê Linh về Ba son.Lợi dụng biển 412 mới đặt cho 2b trộn lane với 4b vì có công trình Metro đang rào chắn.Các huynh nhớ đoạn từ Bảo tàng TĐT có biển 411,cho nên nếu có bị ngoắc vô thì cứ bình tĩnh nhé!.(Lỗi sai lane và vượt phải).
không hiểu 412 cho trộn làn là biển gì?Hugo phán:Khi anh qua hết biển 412 (Đoạn đối diện đường Ngô Văn Năm) thì anh mới được trộn lane.Đệ nói:Từ đoạn đối diện Bảo tàng TĐT bắt đầu bằng biển 411 và đệ có hỏi Đức Trần Hưng Đạo là 4b có đi được 2 lane đoạn này không,thì ổng chỉ con cứ đi thoải mái!Còn biển 412 cho phép 2b trộn lane với 4b từ đây cho đến ngã tư NHC-TĐT,thế là Hugo cho đệ đi,dịu dàng vậy thôi!.
Bữa nào huynh lượng lane trong đoạn này,hugo nó ngoắc huynh vô,huynh hỏi nó thử coi!.không hiểu 412 cho trộn làn là biển gì?
Hugo phán:Khi anh qua hết biển 412 (Đoạn đối diện đường Ngô Văn Năm) thì anh mới được trộn lane.Đệ nói:Từ đoạn đối diện Bảo tàng TĐT bắt đầu bằng biển 411 và đệ có hỏi Đức Trần Hưng Đạo là 4b có đi được 2 lane đoạn này không,thì ổng chỉ con cứ đi thoải mái!Còn biển 412 cho phép 2b trộn lane với 4b từ đây cho đến ngã tư NHC-TĐT,thế là Hugo cho đệ đi,dịu dàng vậy thôi!.