Hạng B1
1/3/10
60
3
8
42
Kính chào bác sỉ Auto !

Em là thành viên mới, bác sĩ đọc câu chuyện của em rồi xem có giúp gì đc thằng em không nhé, em khổ quá hic hic....

Chẳng wa là trước Tết vừa rồi em vừa lấy bắng B2, đọc báo thấy đăng tin có bán chiếc Hyundai Sonata đời 96 nên em đến xem, thấy nó bán 197tr, vì em máu quá vả lại cũng không quen ai biết coi máy nên mạo muội trả giá nó xuống còn 170tr => bán luôn nên em quyết định lấy số tiền dành dụm bấy lâu nay rinh em nó về nhà. Về nhà đi thì xe nó đổ bệnh đây bác sĩ ơi:
1. Galanti lớn, không đều, nhìn kim vòng tua máy chạy lên chạy xuống như ngựa, nghe em nó đờn thấy mà xót tiền...
2. Ga bi giật, không vô số nhồi ga thử cũng giật, đi tốc độ thấp ờ số nào cũng giật, phải đệm côn tăng ga vào mới được, đi tốc độ cao thì không sao, đi trong thành phố thì hỡi ôi...
3. Máy lạnh lúc lạnh cực kỳ, lúc nóng dã man....( để cùng chế độ)
4. Cực kỳ hao xăng, Tết em thủ đi về Vĩnh Long, đoạn đường đi và về gần 350km => 600k xăng ( tính ra 13=>14lít/100km đường trường, đi em đi QL1A, về em đi cao tốc Trung Lương chạy phà phà 100-110km/h mà còn hao vậy đó)

Sáng nay tranh thủ chủ nhật mới đưa con em nó di vào garage của A.Chí bên Dương Quảng Hàm ( GV) kiểm tra, được người quen giới thiệu, sau khi về đến nhà khoảng 14h chiều thì được anh í gọi thông báo:

1. Chảy nhớt phốt máy => chi phí không đáng kể
2. Bố thắng mòn => thay lại hết 4 bánh => 1T6
3. Cái này là làm em đau khổ nhất đây: anh Chí xe em là xe của thợ làm lại, máy nát quá, galanti không đều, hao xăng, ga giật là do linh kiện gì đó trong điều khiển điện tử ( xe em chạy bằng bec) của xe bị hư, vì không sửa được hay không có phụ tùng thay thế nên thằng bán xe cho em nó đã chế lại bằng linh kiện của Toyota, chắp vá i xèo trong đó, không đồng nhất điện gì gì đó ( em ngu về máy móc lém) nên hao xăng, ga giật, galanti không chỉnh được nên nó mới bán xe cho em.Thật tình là em ngu nên lúc mua chỉ để ý đến nội thất bên trong đã được nó dọn lại, không ngờ lại bi lừa thế đấy các bác ạ, huhuhu....
=> kết luận của a Chí là phải để xe ở garage vài ngày để anh xem có sửa được bộ điều khiển điện tử đó không..

Bác sĩ và các bác ơi giúp em với xem sửa được không, linh kiện mua ở đâu,hay thay bằng chế hòa khi được không các bác.
Dành dụm lúc mua xe về để chở thằng ku 10 tháng tuổi nhà em đỡ mưa nắng, ai ngờ bị lừa...giờ phải sửa để chạy thôi, chú mà lừa bán lại anh em khác thì tội lắm...hic hic

Hình ảnh con xe em sẽ up bài sau nhé các bác !!!
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Ủa, 56N là biển mới toanh mà ta. Hổng lẽ con này nhập nghĩa địa về ???? chứ 56N mới có đâu bao lâu làm gì mà máy nát thế??? Hay chủ cũ hốt xe nát ở tỉnh về, nhập khẩu TP, rồi lừa tình chủ thớt ???
 
10/12/09
500
0
0
Bác gì đó ơi. Đã biết em nó "nát bét" rồi, bác có cố sửa thì trâu què vẫn hoàn trâu tàn tật. Chỉ tốn tiền mà chẳng thể làm nó tốt lên được. Bác tiễn em nó đi, xem như "bài vỡ lòng" về cưới vợ 2. Hy vọng với số tiền vớt vát đó, bác sẽ có một quyết định đúng đắn hơn.
 
Hạng C
15/1/07
944
260
63
TPHCM
www.giaymarco.vn
Theo em thì bác thử lắng nghe ý kiến của bên garage với Bác sỹ xem sao. Nếu trường hợp tệ quá thì như bác connectingpeople nói thà bác cho em nó đi thì hay hơn. Thà đau 1 lần còn hơn đau dài dài vì nếu bệnh mà ko được giải quyết dứt điểm thì rất tốn kém. Hy vọng là em nó chỉ cảm sổ mũi lặt vặt thôi!
 
Hạng D
19/9/09
1.087
173
63
www.autovn911.com
mua bằng "thóc" dành dụm nên chắc đau lắm hả bác??? về cơ bản thì nên trả về nguyên rin bác à, không chế độ j hết.
chi phí có lẽ hơi cao tí nhưng mình thoải mái khi cưỡi em nó bác à. dòng sonata ok lém mà?? phụ tùng cũng dễ kiếm nên trả lại nguyên bản thì ok hơn bác à.
chi phí thì phải xem là thay cái j mới tư vấn bác dc
 
Hạng B1
1/3/10
60
3
8
42
Bác sĩ Auto đâu mất tiêu rùi không giúp em ah...hic hic em chờ tin bác lắm đó....

Biển số 56N là do mới sang tên trong năm 2009, xe này đời 96 đăng ký tại VN năm 97 là của công ty Hàn Quốc liên doanh biển số LD, sau này ko bít chắc thanh lý ra ngoài rồi thằng cò bán xe tút lại bán cho em wá...

Trời bác Auto 911 hiểu em ghê, tiền dành dụm mồ hôi công sức mà bác nên em đau lắm, định kiếm phương tiện chở thằng ku 10 tháng tuổi nhà em cho đỡ bụi bặm, mưa nắng thế mà xui sao gặp quân bất nhân lừa đảo, mình ở hoàn cảnh này đau rồi nên thà chịu tốn kém thêm chút ( ít thôi chứ nhìu là chít đó, hết xiền rồi các bác ơi) để đi, chứ bán lại nữa thì tội cho các bác mua sau lắm.

Bác nói là linh kiện sonata dễ mua vậy bác bít chỗ mua không? chỉ cho e với, chứ hiện tại theo lời anh chí bên garage nói thì bộ điều khiển điện tử xe của em những cái bị hư đều thay thế bằng đồ toyota, không đồng bộ nên galanti không đều, ga giật, hao xăng không chỉnh được đó bác...

Máy chụp hình hư pin rồi nên tạm thời em lấy hình con xe em trên mạng cho các bác xem tạm nhé, nhìn bề ngoài em nó còn ngon lắm đó các bác:







con xe em màu này đây:
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Tội nghiệp bác quá, cũng chỉ vì máu mê xe cộ...
Em góp ý với bác thế này: ở bên box mua bán phụ tùng xe hơi trong OS này có mấy bác chuyên nhập khẩu phụ tùng xe hơi từ HQ đó. Nếu bác có thương em nó thì bác hỏi thợ xem nếu cần thay cái gì mà ở VN ko có thì nhờ người ta mua giùm cho (nhớ ghi rõ chủng loại, mã phụ tùng...). Thêm nữa bác liên hệ với các trung tâm Huyndai chính hãng xem người ta có giúp bác được gì ko?
Chúc vợ 2 bác sớm hoàn hảo.
 
Hạng B2
9/1/09
392
16
18
Bạc Liêu.
Chia buồn với Bác nhé!
Nếu không biết tí gì về xe như em thì nên mua xe rẻ thôi, vài chục triệu ( 40tr trở lại ) về vọc cho đã, cho dù lầm cũng không sao. Mai mốt bán lại cũng chẳng lỗ là bao, đằng này vác xiền đi mua 1 con trên 100tr. Lầm , ôm hận, phát ốm.
 
Hạng B2
23/8/09
236
2
16
nha trang
chia buồn cùng bác. bác cố tìm mua ECU của nó đi. và còn vài món đồ điện tử như cảm biến ga ... lắp mới vào là hết thôi. bác nên hỏi anh em nào đi xe cùng chủng loại của mình, chổ mua họ chỉ cho, yên chí đi, vào mục hyundai ấy, các.bác chỉ cho.
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Bác sĩ đang vi vu bên Đức ko biết về chưa . Chuyện đã rồi bác bình tỉnh chút .Anh em OS sẳn sàng chia xẻ và tư vấn cho bác mà . Đừng lo buồn quá nhé. Hy vọng ngày mau trời lại sáng mà:D