cầu Bình triệu cũng vậy tự nhiên có 1 cha dựng xe ngồi câu cá hay hút điếu thuốc mà dân tình đi qua cũng ngoái cổ lại xem làm ùn ứ xeĐúng rồi, có "cán bộ" ở hiện trường rồi, bác 72 này chỉ tò mò. Còn ko có "cán bộ" thì đa phần là ...vút lẹ, vì sợ liên lụy.
Chả biết làm thế nào cho phải cả, nhưng nếu tai nạn mà có 'cán bộ" rồi thì em phi thôi, xem làm gì. Thi thoảng về cầu SG, giờ tan tầm có cha kia dựng xe ngồi hóng gió, bà con đi ngang dòm quá trời.![]()
Ko dòm lấy gì về nhà mà kể kakabác ơi, cả một tiểu đội dân phòng + công an địa phương và 2 anh csgt họ dàn ra đó chỉ hướng đi, chặn xe ...... bác thấy làn phía bên phải trống hơ trống hốc kia kìa. mình xinhan chạy vào để băng lên mà còn sợ chú ấy quờ quạng vì dòm tai nạn chứ không dòm đường