Bác chủ thớt tốt bụng quá!!! Cảm ơn bác nhiều lắm!!!son_nova nói:bác cho em hỏi cách canh như hình này là thế nào, em lái đường trường, đèo thì ok nhưng nếu có vật cản như hình này thì em canh xa hơn cả thướt
canh bánh xe thì thôi rồi, nhiều khi em canh kỹ để né ổ gà, kết quả là nằm ngyên bánh xe luôn, mắc cỡ quá
ngồi bên tài, chỉ đoán khoảng cách thôi, khó chính xác quá, chỉ em kinh nghiệm đi
[![]()
Hồi trước, em cũng gặp cảnh tương tự như bác son_nova đây, sau đó em rút ra kinh nghiệm.
Khi đỗ xe ở sát lề đường, em để ý cái lề đường qua kính chắn gió phía trước. Xem cái đường thẳng của lề đường nó giao cắt với mặt kính chắn gió ở điểm nào, em chơi miếng băng keo dán vào đó và ghi nhớ, phía bên phải miếng băng keo là: lề đường, là ổ gà, là người đi bộ, là phương tiện khác, là.v.v... thứ cần phải tránh, thằng nào lọt vô bên trái miếng băng keo là... lên đường!
Em áp dụng phương pháp trên cho cả 2 bên phải và trái! (Bên trái thì em tính ngược lại nhé!)
Kết quả là: Khi vừa lên dốc, vào cua. Em đã chui thành công vào khoảng cách rất hẹp (Phải xếp cả kính hậu lại), bởi một bên là xe sang, một bên là vách tường. Chiếc Zinger của em chỉ còn cách mỗi bên khoảng 5cm.
Bác áp dụng thử xem nhé! Bây giờ em đã gở cái miếng băng keo đó ra rồi... vì nhìn mãi hóa ra quen!
Last edited by a moderator:
em là khách quen của quán ma hôm nay em mới biêt vụ nàycausaigon nói:Các bác qua test nhanh lên nào