@ anhtuanprro :
Cách 3 :
- Rẽ phải vào hướng QL 51.
Đi đến ngã ba Thái Lan rẽ trái (Vừa qua trạm thu phí QL 51).
Đi hết đường các bác sẽ đến Trảng Bom <span style=""color: #ff0000;"">(khúc vừa qua trạm cân Dầu Giây)</span>, rẽ phải ra lại QL 1A
- Khoảng cách 63 km
- Thời gian-Đánh giá : Nhanh, chỉ đường xấu 1 khúc QL 51 (Sau này QL 51 xong thì tuyệt hơn nữa). Đường từ ngã ba Thái Lan đi cực đẹp.
đoạn tô <span style=""color: #ff0000;"">đỏ</span> là vượt đường xe lửa xong tới các nhà máy khu công nghiệp ra QL 1A phải hông cụ chủ
từ các lô cao-su 2 bên đường (là nói đường này chứ chưa ra tới QL 1A) cũng nhiều xe cộ ra vào (2 bánh, công nông)
giờ vào/tan ca cả ngàn công nhân đi bộ đầy đường + chợ chồm hổm
từ Ngã ba thái Lan quẹo trái đúng là có lối vào có bảng hướng vô KDL Thác Giang điền 4km như cụ Trailangthang nói - gần đó tên là An Viễn - hùi 2008 mình lơn tơn tìm cái thác An Viễn sâu tuốt luốt trong rừng cao-su mệt này 12h trưa cũng tối hù (dân tình kiu là các "lô") mịa lúc tới nơi thì chỉ là ... dòng chảy con sông nhỏ nhiều cái ghềnh bậc thang chứ "thác" cái khỉ mốc
"thác" An Viễn, 10-2008
Trảng Bom còn cái thác Đá Hàn
hường 2 Long Thành ĐT 769 đi Cẩm Đường Cẩm Mỹ ra QL 56 :
khúc này trước đây ốm nhom tróc mặt nhựa lòi đá chắc giờ xong rùi ?
Cách 3 :
- Rẽ phải vào hướng QL 51.
Đi đến ngã ba Thái Lan rẽ trái (Vừa qua trạm thu phí QL 51).
Đi hết đường các bác sẽ đến Trảng Bom <span style=""color: #ff0000;"">(khúc vừa qua trạm cân Dầu Giây)</span>, rẽ phải ra lại QL 1A
- Khoảng cách 63 km
- Thời gian-Đánh giá : Nhanh, chỉ đường xấu 1 khúc QL 51 (Sau này QL 51 xong thì tuyệt hơn nữa). Đường từ ngã ba Thái Lan đi cực đẹp.
đoạn tô <span style=""color: #ff0000;"">đỏ</span> là vượt đường xe lửa xong tới các nhà máy khu công nghiệp ra QL 1A phải hông cụ chủ
từ các lô cao-su 2 bên đường (là nói đường này chứ chưa ra tới QL 1A) cũng nhiều xe cộ ra vào (2 bánh, công nông)
giờ vào/tan ca cả ngàn công nhân đi bộ đầy đường + chợ chồm hổm
từ Ngã ba thái Lan quẹo trái đúng là có lối vào có bảng hướng vô KDL Thác Giang điền 4km như cụ Trailangthang nói - gần đó tên là An Viễn - hùi 2008 mình lơn tơn tìm cái thác An Viễn sâu tuốt luốt trong rừng cao-su mệt này 12h trưa cũng tối hù (dân tình kiu là các "lô") mịa lúc tới nơi thì chỉ là ... dòng chảy con sông nhỏ nhiều cái ghềnh bậc thang chứ "thác" cái khỉ mốc

"thác" An Viễn, 10-2008


Trảng Bom còn cái thác Đá Hàn
hường 2 Long Thành ĐT 769 đi Cẩm Đường Cẩm Mỹ ra QL 56 :
khúc này trước đây ốm nhom tróc mặt nhựa lòi đá chắc giờ xong rùi ?