Em mới đi QL51 - 769 - DG hôm qua, trên tỉnh lộ 769 xxx đứng rất dầy, em đi lúc 2h khuya mà các bác ấy vẫn quần đảo liên tục, lần trước cũng gặp em nghĩ chắc lâu lâu mới có nhưng đến hôm qua thì em khẳng định. Bác nào chọn cung đường này chú ý kiềm chế chân ga.
Trua nay em moi di Phan Thiet ve, den nga tu Dau Giay thi queo trai theo TL 769, sau do ra QL 51 tien thang ve nga ba Vung Tau.
Di theo cung duong nay tranh duoc doan duong rua bo o Trang Bom va Ho Nai. TL769 di rat tot, em thay cac bac di ve toan chay 80 km/h, nhung em van bam theo bang chi dan ma chay, luc thi 40, luc 50 va luc 80. Doan duong tot, it xe. Tuy co xa hon 10 km nhung hoan toan thoai mai va khong bi nhuc dau vi bo le bo let o Dong Nai.
Cam on cac bac da huong dan.
(sorry em len net bang bb nen khong bo dau duoc)
Di theo cung duong nay tranh duoc doan duong rua bo o Trang Bom va Ho Nai. TL769 di rat tot, em thay cac bac di ve toan chay 80 km/h, nhung em van bam theo bang chi dan ma chay, luc thi 40, luc 50 va luc 80. Doan duong tot, it xe. Tuy co xa hon 10 km nhung hoan toan thoai mai va khong bi nhuc dau vi bo le bo let o Dong Nai.
Cam on cac bac da huong dan.
(sorry em len net bang bb nen khong bo dau duoc)
Em cũng đi cung này để ra PT mùng 2 và về mùng 4, mấy bác nói có xxx nhưng em chẳng thấy bóng dáng đâu. Bởi vậy lúc về dù thấy bảng 40/50 nhưng em toàn đạp lên 100-120
, về đến Long Thành né được đoạn Biên Hoà khoẻ re
. Nghe mấy bác nói xxx dầy vậy chắc lần sau em nhìn bảng mà chạy trong cung này rồi






Em lục được cái thớt này, hôm qua thí nghiệm đi cách 3. Chuyến đi vào buổi sáng chạy mát ga quá, mà suốt đoạn từ ngã 3 Vũng Tàu đến QL1A chỉ cho chạy 50, em đạp 80 mà hơi run.
Chuyến về trời tối, không có đèn. Có một đoạn hơi vằng qua rừng cao su nên cũng run luôn. Chỉ chạy được 50 thôi, kg dám chạy nhanh hơn vì đường hơi quanh co.
Dù sao thì cũng đỡ hơn là đi 1A qua Biên Hòa, toàn xe tải, công bò 30-40 chán.
Chuyến về trời tối, không có đèn. Có một đoạn hơi vằng qua rừng cao su nên cũng run luôn. Chỉ chạy được 50 thôi, kg dám chạy nhanh hơn vì đường hơi quanh co.
Dù sao thì cũng đỡ hơn là đi 1A qua Biên Hòa, toàn xe tải, công bò 30-40 chán.
Cảm ơn bác Chủ thớt. Hôm thứ 7 e và mấy người bạn đi Đà Lạt đổi gió tí. Gần 9h xuất phát q1. Ra đến xa lộ HN, cơ man nào là xe, đủ loại, chia làm mấy hàng, chen chúc. thế là e rẽ ngay ra ql51, ra ngã 3 thái lan, đường thoáng, tốc độ 70-80-90 không phai thắng lần nào.
Ah màcó bác nào đi Đà Lạt dừng chỗ Resost Lan và Hươu chưa. Hay phết các bác ah. Vừa qua đèo chuôí là đến. Đẹp, sạch mà lại sang trọng, tuy nhiên giá cá cũng rất ok.
Ah màcó bác nào đi Đà Lạt dừng chỗ Resost Lan và Hươu chưa. Hay phết các bác ah. Vừa qua đèo chuôí là đến. Đẹp, sạch mà lại sang trọng, tuy nhiên giá cá cũng rất ok.
Bác đi vầy chắc hay hơn : Q1 - Tân Uyên BD - cầu Thủ Biên - Vĩnh Cữu Đồng Nai - QL 20hoanchau nói:Cảm ơn bác Chủ thớt. Hôm thứ 7 e và mấy người bạn đi Đà Lạt đổi gió tí. Gần 9h xuất phát q1. Ra đến xa lộ HN, cơ man nào là xe, đủ loại, chia làm mấy hàng, chen chúc. thế là e rẽ ngay ra ql51, ra ngã 3 thái lan, đường thoáng, tốc độ 70-80-90 không phai thắng lần nào.
Ah màcó bác nào đi Đà Lạt dừng chỗ Resost Lan và Hươu chưa. Hay phết các bác ah. Vừa qua đèo chuôí là đến. Đẹp, sạch mà lại sang trọng, tuy nhiên giá cá cũng rất ok.
99