Hôm nay em đi SG - LK bằng cách 2, TL 769, nói chung là sau khi thoát qua được ngã 3 VT chừng 5km là đường rất tốt và vắng, đường 769 khúc đầu cho chạy 40km/h và không có biển báo hết khu dân cư. Đoạn đầu đường tốt, thi thoảng qua khu dân cư nhỏ chú ý người đi đường. Nguyên tuyến đường thường có những ổ voi bất ngờ nhưng không có XXX cho nên chạy cũng thoải mái. Tuy nhiên chừng 15km cuối trước khi ra Dầu giây thì bây giờ nó là ổ khủng long chứ không phải là ổ voi nữa. Em chạy ngay sau 1 chiếc tải lớn chở vỏ bia biển 79 mà có ổ bác tài phải xuống ngắm nghía trước khi qua. Em chạy SUV mà chèo muốn phê luôn để khỏi sụp hố nhưng cuối cùng cũng dính 1 vũng tét chắn bùn bánh trước. Em nghĩ mấy bác sedan đi đường này chắc sẽ đụng gầm đó.