Sáng T.6 dậy hơi sớm....trèo xuống giường, àh trời vưỡn còn đang mát mẻ phải tranh thủ xuống dưới trệt tưới cho vườn rau sạch nhà mình thôi. mí hôm này nắng quá tội nghiệp chúng nó. Mở vòi nước .....sạch ... ..thư thái giương vòi ra câu 1 chùm tia nước thật đẹp cho tụi nó....sực nhớ cái TT11 đang treo cái lưỡi câu tòn ten cái túi tiền của mình . uh hôm nay mình cũng rảnh tranh thủ đi lên CC thuế Q4 làm cái chính chủ thôi.
Chạy ra Ngân hàng rút ít tiền, ale C.C thuế Q4 thẳng tiến...
Ái chà... T.6 cuối tuần mà bà con hăng hái thật. Còn hơn cả đi bầu , gần 30 mạng chen nhau vô 1 cái cửa tò vò bé tí . Xa xa trong đó 1 lão tướng còm cõi , đen thui đang nhỏ từng giọt mồ hôi xuống cái bàn phím, mổ chữ như mổ cò.
Ơ hóa ra 1 quận sát TT thế này chỉ có 1 ông tiếp nhận thôi ah. Thế này thì cũng tội ông í quá , gay go cho mình rồi không biết kịp giờ hông đây.
Thật nhỏ nhẹ em tới xin anh ý cái mẫu đơn anh ý cho luôn 2 tờ. Anh ý bẩu : " ghi cả 2 tờ luôn , khỏi phải photo."
Ah thì ra công bộc nhà nước cũng thật tiết kiệm. Uh pho to làm gì cho tốn điện để em ghi cả 2 luôn .
Sau khi làm xong tất cả thủ tục giấy tờ nộp lại vào quầy. Chạy xuống sân làm chai nước đã , chạy lên lại chờ tiếp.
Chờ mãi cũng nghe tên em xướng lên. Mừng quá ..sắp dc nộp thuế cho NN mình rồi. ai dè lão bẩu : "xuống pho to cái giấy đăng kiểm nữa." Ặc sao ko thấy mí anh trên OS chỉ cái này ta. lại chạy xuống sân photo chạy lên nộp vào lại , lại chờ.
Bắt đầu nhận ra nãy giờ chim cao cổ làm việc nhiều ghê nơi. Đa số trước bạ xe máy. Cũng phải thôi dân Q.4 ta toàn dân lao động , ít ai rành cái vụ chính chủ này, thôi phải nhờ mí ảnh thôi. Chiều về mình kiếm cái dây chuyền , DT bù lại , lo gì. hehehe
Hồi lâu nữa một anh béo tốt ngồi phía trong đi ra xem giùm hồ sơ cho anh đen thui, rồi cái tên cúng cơm em cũng dc xướng lại . Liếc hồ sơ em chưa dc 30s anh ấy đã thấy ngay : " ah cái này phạt trễ hạn nghe.. "
Anh ý thật là chuyên nghiệp - em trộm nghĩ . Thề đã lấy hết tài năng của em , nở 1 nụ cười cầu tài đẹp nhất có thể , em thỏ thẻ : " anh ơi , du di cho em tí dc hông. Em hổng rành luật nên hổng biết dzụ bị phạt trễ hạn. "
vậy mà anh béo nỡ lòng nào tạt nguyên gáo nước lạnh vô mẹt em : " thôi đi ông , mí ông chờ thuế 2% mới đi đóng , kêu ca cái giề."
Anh đen thui vuốt cái trán lấm tấm mồ hôi ngẩng đầu lên nói với cái bản mẹt đang sượng trân của em : " thôi ông về đi , mai 9g lên lấy giấy phạt ".
Tiu nghỉu em nghĩ " thôi về mai t7 vắng lên đóng cũng dc . Có khi vắng vắng mí ảnh chỉ chiêu cho mình khỏi bị phạt ". Vậy là xuống lấy xe về.
Sáng nay 9g em lại lên tiếp.
Tưởng T.7 vắng ai dè cũng đông quá xá. Bà con bàn tán xôn xao hóa ra cái máy vi tính của công bộc nó giở chứng làm hơi chậm. uh thôi chờ nữa vậy.
Chờ mãi đến xế trưa lão đen mới gọi tên em thui chìa ra cái thông báo xử phạt vì lỗi đăng ký trước bạ quá hạn. Trước lúc ký em có hỏi cái QĐ xử phạt là bao nhiêu ? Lão ý bảo 1,5tr . OK em ký luôn về cho nhanh.
Tưởng xong ai dè lão lấy cái thông báo lại rồi phán: " 12 ngày sau lên lấy QĐ xử phạt. "
U ẹ ...
Thế là thế đíu nào . Nóng rồi đó nghe . Vậy là em phải chạy sau cái mãi cái T.T C.C ah. Hay là mấy lão chơi chiêu để mấy anh 282 kiếm thêm ít đồng còm cỏi của em??
Cự cãi 1 hồi lão phán : tôi làm theo qui trình . Cái này phải để phòng bên giải quyết , QĐ xử phạt không phải trách nhiệm của tôi. Theo qui định khi chuyển qua phòng khác xử lý thì phải mất 10 ngày làm việc . ( em có hỏi phòng đó là phòng nào lão trả lời phòng gì đó em nóng quá quên mịa nó rồi. )
Việc này bất ngờ quá mà cũng sắp hết giờ làm việc ( T.7 chỉ làm buổi sáng ) nên em cũng về luôn.
Giờ em phải làm sao mí bác.
Hay phải nhờ quyền trợ giúp ngưới thân. ?